BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Hãy cho cô em dâu tương lai vô ý một cơ hội

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng lo mang tiếng mà ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của em trai bạn và cũng đừng đứng ngoài nhìn lỗi lầm của Hạnh mà hãy cho cô bé cơ hội.

Chào các anh chị độc giả aFamily,

Tôi đã đọc bài chia sẻ "Tôi chỉ muốn em tôi chia tay cô người yêu vô ý" và xin có đôi lời muốn chia sẻ với bạn Phương Anh.

Qua câu chuyện của bạn tôi thấy rằng Linh - em trai bạn - là một chàng trai bao dung, thương yêu người con gái của mình hết mực. Cậu ấy lo lắng nếu chia tay Hạnh liệu cô ấy có lấy được chồng không bởi đã mang tiếng sang nhà người  ta ở rồi (mặc dù chưa cưới). Phải chăng cậu ấy nghĩ rằng dạy dỗ dần Hạnh sẽ thay đổi?

Nhưng thay đổi hay không chỉ có Hạnh mới là người quyết định. Nếu thật tâm muốn làm dâu, làm vợ, Hạnh sẽ tự điều chỉnh lối suy nghĩ, thái độ cũng như hành vi của mình trước cuộc sống gia đình mới. Linh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Hạnh vẫn chưa thay đổi. Tôi nghĩ nhường ấy cũng đủ để lo lắng rồi.

Là chị gái, bạn nên nói thẳng với Linh những gì cậu ấy cần xem xét lại ở người con gái này. Hãy hỏi xem khi làm vợ rồi sẽ làm mẹ cô ấy sẽ sống thế nào? Là đàn ông, cậu ấy có sống được với người vợ chỉ biết so bì chồng ta - chồng người không? Còn với Hạnh, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ, biết đâu đến khi hiểu ra Hạnh hiểu vấn đề sẽ thay đổi. Đừng lo mang tiếng mà ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của em trai bạn và cũng đừng đứng ngoài nhìn lỗi lầm của Hạnh mà hãy cho cô bé cơ hội.

Chia sẻ