BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Với người vợ thiếu tế nhị như vậy, anh Hải nên bao dung

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đức tính bao dung là điều cần thiết trong lúc này, nó sẽ giúp anh dẫn dắt cô ấy thoát khỏi con người vụng về trong cư xử như hiện nay.

Hãy chủ động dành nhiều thời gian tâm sự với vợ về cách cư xử không khéo và tế nhị của chị ấy với bạn bè, người thân của anh.
Chào anh Lâm,

Tôi cũng là một người vợ, nhưng khác với trường hợp của anh Hải, tôi là một người có học và đã có 2 con. Khi đọc tâm sự của người chồng bị vợ "làm cho bẽ mặt" tôi lại thấy mình cũng nên góp ý một vài điều với bạn đọc. Số phận đã an bài cho mình là người phụ nữ cần có đức hy sinh và tính nhũn nhặn thì mình nên làm theo thiên chức ấy. Có như vậy thì cuộc sống sẽ tốt hơn phần nào rất nhiều.

Còn về phần anh Hải, tôi thấy đức tính bao dung là cần thiết trong lúc này. Anh nên chủ động dành nhiều thời gian hơn để tâm sự với vợ về thái độ của cô ấy bởi vì nóng giận lúc này là "thêm dầu vào lửa". Có thể công việc đã cuốn anh đi, thời gian dành cho hai người và cho mái ấm là rất ít. Công việc đã chi phối hai người nhưng cũng cho hai người thấy được những tính cách của họ mà mặt xấu của nó trước kia đã bị tình yêu che phủ nên không thấy được.
 
Anh nên gần gũi với cô ấy trong lúc này, chỉ cần hiểu được mình đã không nhẹ nhàng trong lời nói với chồng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho anh, cho cô và cho cả Cu Tít nũa thì anh sẽ làm được điều mà anh mong muốn. Tiếp đó, anh sẽ dẫn dắt cô ấy bằng tấm lòng bao dung của mình, cùng  đi đến một cuộc sống mà cô ấy sẽ là người quan trọng làm thay đổi cuộc đời của hai người.

Hy vọng rằng vài lời chia sẻ trên đây sẽ làm anh dịu bớt sự cáu giận trong lúc này. Và tôi nghĩ rằng người đàn ông lúc nào cũng là người xứng đáng dẫn dắt được con thuyền gia đình của mình đi đến được bến bờ hạnh phúc.

Chia sẻ