BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Tôi cũng từng rất vụng trong cư xử

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng từng rất vụng trong các mối quan hệ nhưng giờ tôi đã khá hơn nhờ sự quan sát và rèn luyện của mình.

Chào các bạn độc giả aFamily,

Tôi theo dõi mục Tâm sự của aFamily đã lâu và cảm thấy rất thích mục này bởi ở đây tôi đã thu được rất nhiều những thông tin bổ ích cho mình. Tôi đã đọc bài "Tôi gặp nhiều khó khăn vì không khéo cư xử" của bạn Hải Yến và rất muốn chia sẻ với bạn đôi lời, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Yến thân mến, tôi tin không chỉ tôi, bạn mà có rất nhiều người đều phải thừa nhận rằng sự khéo léo là điều rất quan trọng trong các mối quan hệ từ gia đình, bạn bè cho đến đồng nghiệp... Tuy nhiên, không phải ai cũng có được điều đó. Nguyên nhân có thể là do họ không được dạy dỗ từ bé hoặc môi trường họ sống không dạy họ v.v...

Hãy quan sát và học sự khéo léo từ những người xung quanh nhé.
Dù vậy, nếu chẳng may không được khéo léo trong các mối quan hệ thì bạn cũng không nên quá buồn bởi nếu muốn và cố gắng, bạn có thể đạt được sự khéo léo ấy bằng sự quan sát và rèn luyện.

Trước đây, tôi cũng rất vụng trong các mối quan hệ. Từ bé tôi vốn được bố mẹ bao bọc nên ít được tiếp xúc và va chạm với bên ngoài. Điều này khiến tôi trở nên ngại giao tiếp và không khéo léo trong cách cư xử mặc dù bản chất là người hiền lành, ngoan ngoãn. Khi lên đại học, tôi đã nhận ra được thiếu sót đó của mình và ý thức được rằng mình cần phải khắc phục nó. Từ đấy, tôi quan sát những người xung quanh để rút kinh nghiệm và rèn luyện cho bản thân.

Trong cuộc sống, khó có ai tránh được những sai lầm nhưng nếu biết rút kinh nghiệm và bài học cho lần sau, bạn sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Đâu có ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Không có ai sinh ra đã là người biết cư xử cả. Phải học dần bạn ạ.

Có rất nhiều người để mình có thể học tập sự khéo léo Yến  ạ. Đó là tất cả những người xung quanh mà bạn tiếp xúc. Đó có thể là một người thân của bạn, một người hàng xóm, là bạn thân, bạn cùng lớp, đồng nghiệp... Tất cả họ đều ít nhiều có những cái đáng để bạn học hỏi. Còn những cái chưa được của họ thì hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình để mà tránh mắc phải.

Như bạn viết, bạn đã đi làm. Vậy tại sao bạn không học sự khéo léo đó từ chính những đồng nghiệp của mình? Bạn nghĩ là không thể ư? Có đấy bạn ạ. Ở công sở có những người xấu tính, hai mặt nhưng bên cạnh đó cũng có những đồng nghiệp cư xử khéo léo được nhiều người yêu mến. Hãy quan sát để học hỏi họ và rút kinh nghiệm cho bản thân. Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng áp dụng nguyên xi những điều họ làm được mà phải biết chọn lọc.

Tôi đi làm thêm từ hồi sinh viên và ngay từ những ngày đầu đi làm thêm đó, tôi đã được tận mắt chứng kiến mối quan hệ đồng nghiệp phức tạp và ngay cả bản thân tôi cũng từng bị đồng nghiệp chơi xấu. Sau này khi mới ra trường đi làm cũng, tôi cũng từng phải đau đầu vì đồng nghiệp. Nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi tự rút bài học kinh nghiệm và giờ tôi chẳng để những chuyện đó làm mình phải đau đầu nữa.

Đi làm rất phức tạp, ai cũng gặp những chuyện như bạn nên đừng tự trách mình khi gặp phải điều bực mình nơi công sở. Cũng đừng chán nản hay bỏ việc mà thay vào đó hãy tìm cách hóa giải hoặc hạn chế phần nào thử xem. Tôi thấy ở mục Tâm sự này có bài về đồng nghiệp, công sở cũng có nhiều bài chia sẻ bổ ích đấy, bạn vào thử đọc xem nhé.

Trên đây là vài lời góp ý của tôi, hy vọng sẽ giúp ích cho Yến. Mong Yến hãy vững vàng lên nhé. Chúc bạn luôn gặp điều vui vẻ.

Chia sẻ