BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Người với người sống để yêu nhau

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mọi người sống biết nghĩ cho nhau một chút, đừng bản năng quá, đừng đuổi theo dục vọng quá, đừng tranh cướp quá, đừng vô tình quá với nỗi đau của người khác...

Chào các anh chị độc giả aFamily,

Em chính là tác giả bài chia sẻ "Hãy cẩn trọng với cô thư ký của anh Đạt". Theo dõi aFamily khá thường xuyên nhưng lần này em mới chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn các anh chị đã comment vào bài viết của em.

 
Người với người sống để yêu nhau 
Trong bài viết trước em đã nói một số suy nghĩ của mình, trong bài này em có một điều muốn được nói thêm.

Ở đây, em muốn viết từ khía cạnh nói chuyện với anh Đạt rất bình thường như đang trong một buổi thưởng trà vậy. Em chắc chắn một điều, tuổi đời của em so với anh Đạt còn thua xa, kinh nghiệm cuộc sống cũng không thể bằng. Anh Đạt biết anh đang làm gì, anh có đủ bản lĩnh quyết định đúng sai, em chia sẻ là muốn hướng ý nghĩ của anh đến gia đình – hậu phương vững chắc cho anh bây giờ và mãi mãi, nơi anh có thể trở về, có thể trải lòng, có thể ngã vào khi mệt mỏi, nơi luôn đón nhận anh là chính anh, nơi có những vẻ đẹp tiềm ẩn cần khám phá; còn anh làm gì, anh nghĩ gì vẫn là ở anh mà, anh nhỉ? Bản thân em cũng chỉ biết đến anh qua cái tên (còn chưa biết tên thật hay bút danh). Thế và chỉ thế.

Càng đọc nhiều, em càng biết thêm nhiều chuyện đau lòng của mỗi người. Đọc tâm sự của một số anh chị, em thấy xót xa lắm và đôi khi khiến em cũng lo sợ, nghi ngờ. Phải có điều gì làm mình tin tưởng được chứ? Đối với em, gia đình là nơi em đặt trọn niềm tin, sâu sắc nhất là niềm tin nơi bà nội. Và em đang hi vọng mình có thể đặt niềm tin hoàn toàn ấy vào một người nữa, cũng như nhận được niềm tin hoàn toàn của người đó vào em.

Em năm nay 22 tổi. Em đang yêu. Tình yêu đầu. Em cũng có lúc chòng chành, em cũng có lúc nghi ngờ, có lúc sợ hãi, có lúc buồn, có lúc tủi thân... Em hay cười, hay nói, em mạnh mẽ. Nhưng em cũng không ít lần khóc trong đêm, cũng từng có lần bị sụt liền 5kg trong vòng gần 2 tháng vì điều này điều khác...

Uh thì em còn non nớt lắm, nhưng em mong sao mọi người sống biết nghĩ cho nhau một chút ý, sống nhân văn hơn, đừng bản năng quá, đừng đuổi theo dục vọng quá, đừng tranh cướp quá, đừng vô tình quá với nỗi đau của người khác... Như thế sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Uhm, cuộc sống còn rất nhiều điều em phải học hỏi. Em sẽ luôn cười dù có điều gì xảy ra. Ngày mai trời lại sáng mà.

Một ngày mới tốt lành! Em-non-nớt chúc cả nhà vui nhé!!!

Chia sẻ