BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Nhân viên nghỉ việc vì... tính hay ghen của vợ sếp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng người thư ký nào rồi cũng tạm biệt anh sớm, người lâu nhất thì được một tháng, còn tôi thì chỉ được hai tuần.

Anh Tùng Lâm à!

Tôi hiểu những điều băn khoăn của sếp anh lúc này! Đọc những dòng tâm sự của anh tôi hiểu anh ấy đang buồn đến thế nào khi vợ mình không biết cách cư xử. Cuộc sống là thế có phải cô vợ nào cũng hoàn hảo, cô vợ nào cũng biết cách chiều chồng đâu! Anh hãy khuyên sếp bình tĩnh suy nghĩ trước khi làm điều gì đó vội vàng thiếu chín chắn nhé!

Anh biết không? Câu chuyện của sếp anh khiến tôi thương vợ sếp anh và thấy trách anh ấy nhiều hơn. Anh thấy lạ lắm phải không? Bởi vì hầu hết mọi người đều nghiêng về phía sếp anh và cho rằng cô vợ như vậy là không xứng với anh ấy. Tôi thông cảm với vợ anh ấy không chỉ vì tôi cũng là con gái, tôi hiểu chị ấy thiệt thòi như thế nào, tôi hiểu tình yêu của anh ấy dành cho chị ấy như thế nào.

 Nhưng người thư ký nào rồi cũng tạm biệt anh sớm, người lâu nhất thì được một tháng, còn tôi thì chỉ được hai tuần.
Anh ấy không yêu vợ anh ấy nhiều như mọi người vẫn tưởng đâu. Nếu như anh ấy yêu chị ấy nhiều thì đã tìm cách giúp đỡ chị ấy rồi. Những lời lẽ ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm, trong thời gian chỉ riêng hai người với nhau hoàn toàn là những liều thuốc kì diệu… trị căn bệnh chưa khéo léo của vợ anh. Anh đã làm thế bao giờ chưa? Phụ nữ yêu bằng tai, mọi thứ dễ dàng thấm sâu vào trái tim cô ấy cũng từ tai đấy. Tôi chưa thấy anh nói rằng anh đã từng khuyên vợ nhẹ nhàng theo kiểu ấy. Trái tim anh ấy còn yêu cô ấy nồng nàn nữa đâu nên có lẽ anh khó có thể làm chuyện đấy. Một khi anh ấy đã phải suy nghĩ quá nhiều về nhược điểm của cô ấy, thậm chí đến mức viết đơn ly dị thì tình yêu của anh dành cho cô ấy đâu còn nhiều nữa!

Nếu anh ấy còn muốn ở bên cô ấy thì trước tiên hãy hâm nóng tình yêu của mình dành cho vợ. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Tình yêu chân thành sẽ mang đến những thay đổi kì diệu cho người vợ chưa khéo léo của anh ấy. Tôi tin thế!

Vợ anh chưa khéo léo nhưng cũng chưa đến mức như vợ của một người sếp của tôi. Tôi và rất nhiều nhân viên khác đã phải nghỉ việc vì chị ấy. Vợ của anh mới chỉ ứng xử chưa đẹp với khách của anh nhưng cô ấy chưa đến công ty anh lần nào để gây sự với nhân viên của anh đúng không? Cô ấy vẫn còn đáng trân trọng hơn rất nhiều những bà vợ sếp vụng về khác.

Sếp tôi làm giám đốc của một Công ty Truyền thông mới thành lập. Công việc của anh quá bận rộn và anh đã tuyển thêm thư ký. Nhưng người thư ký nào rồi cũng tạm biệt anh sớm, người lâu nhất thì được một tháng, còn tôi thì chỉ được hai tuần. Anh không phải là người lăng nhăng, anh tuyển thư ký nữ không phải với dụ ý này nọ mà mọi người vẫn nghĩ về sếp và nhân viên. Ban tuyển dụng thì có nhiều người chứ có phải mình anh đâu, nên kết quả tuyển dụng hoàn toàn vô tư khách quan, ai có năng lực người ấy trúng tuyển.

Vợ anh quá yêu anh hay quá ghen mù quáng thì tôi cũng không hiểu nổi, chỉ biết rằng chị ấy thường xuyên đến công ty… đánh ghen khiến anh nhiều lần ngượng chín mặt. Chị Hoa mới chỉ làm thư ký cho anh có hai ngày đã xin nghỉ. Ngay ngày đầu tiên chị đi làm đã gặp vợ sếp đến công ty từ rất sớm để… canh cửa. Chị ấy đã “theo dõi” thật chặt chẽ hoạt động của chồng và cô thư ký mới. Khuôn mặt lạnh lùng của vợ sếp đã khiến chị Hoa ớn lạnh và xin nghỉ việc không lâu sau đó.

Đến lượt tôi đến làm thư ký thì tình hình cũng không khả quan hơn. Tôi và sếp đi ký hợp đồng, chẳng may chị vợ sếp đã nhìn thấy chúng tôi cùng ngồi trên ô tô và chị đã nghi ngờ này nọ. Chị lao xe máy đến trước mặt ô tô và lôi anh ra khỏi xe, trước ánh mắt nhìn ngó tò mò của khá nhiều người xung quanh. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lẳng lặng rút lui lúc này có lẽ là thượng sách!

Chưa hết, vì nghi ngờ quá đáng đức lang quân của mình mà chị đã thuê thám tử theo dõi chồng. Chị không tìm ra chứng cớ “ngoại phạm” của chồng nhưng vẫn cứ ngấm ngầm ghen tuông mỗi khi anh đi đâu với thư ký.

Các cô thư ký cũng chỉ trụ lại công ty một thời gian ngắn rồi “tung cánh bay” đến chân trời mới.

Đúng là cuộc sống, có quá nhiều “mẫu hình” phụ nữ đáng… kinh ngạc vô cùng! Vợ sếp anh Tùng Lâm vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, chị chỉ thiếu một chút sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của người chồng trong cách ứng xử. Bản chất của chị là tốt, tuy nhiên chị chưa quen với cách giao tiếp lịch sự của giới… thượng lưu, học thức cao nên chị mới như vậy.

Sếp anh Tùng Lâm thử hâm nóng tình yêu của mình với vợ và tìm cách giúp cô ấy từ những hoạt động nhỏ nhất xem thế nào. Tôi tin mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh ấy.

Chia sẻ