BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

"Chuyện ấy": Cần lắm sự khéo léo, tế nhị

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc chị bô bô nói hết người này đến người khác về khả năng đàn ông yếu kém của chồng là một điều rất thiếu tế nhị.

Chào các anh chị độc giả aFamily,
 
Tôi đã đọc bài chia sẻ của anh Trường (“Bị vợ chê ‘khả năng đàn ông’ với mọi người”) và muốn có đôi lời gửi đến chị vợ của anh ấy nói riêng và những người vợ giống như chị ấy nói chung.

 
Hiện tôi đã có gia đình và nhận thấy rằng trong hôn nhân, tình dục đóng vai trò rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là sự khéo léo, tế nhị sẻ chia với nhau về chuyện ân ái. Không phải ai, không phải lúc nào đời sống gối chăn của các cặp đôi cũng tuyệt vời như ý. Tôi từng biết một số cặp vợ chồng vì bất đồng trong chuyện này mà lạnh lùng với nhau, giảm bớt tình yêu rồi thậm chí chia tay. Nhưng nguyên nhân đều xuất phát từ việc vợ chồng không tâm sự, chia sẻ với nhau những điều không vừa lòng hoặc thiếu tế nhị khi nói về chuyện đó.

Tôi có chị bạn, vì ham muốn quá mạnh trong khi chồng không đủ lực để chiều vợ mà đâm ra chán nản. Có cô bạn thì chồng lại có nhu cầu quá cao trong khi sức mình không đủ nên chồng cũng có xu hướng tìm thỏa mãn bên ngoài. Tôi cũng biết những cặp vợ chồng tuy rất hòa hợp trong chuyện chăn gối nhưng vì nhiều lí do mà chưa có em bé, nên cuối cùng cũng thấy chán nản, mệt mỏi mỗi khi ở cạnh nhau.

Thế nên tôi nghĩ thay vì suốt ngày chỉ đi kể lể những chuyện buồn bực chán nản của mình trong cuộc sống chăn gối thì 2 vợ chồng chị nên tâm sự chia sẻ với nhau để cùng tìm khắc phục. Chị có thể hỏi ý kiến người ngoài nhưng chỉ nên hỏi những ai thật thân thiết chứ không nên bô bô tất cả cho mọi người như vậy. Chuyện tình dục là chuyện tế nhị vì thế chị nên khéo léo, nếu không chồng sẽ nghĩ chị không tôn trọng mình.

Về chuyện chưa có con mà nguyên nhân là do chồng thì chị càng phải khéo léo hơn.  Với đàn ông, đó là điều khiến họ rất xấu hổ. Do đó, việc chị đi nói với hết người này đến người khác về việc vì anh ấy mà vợ chồng chị vẫn chưa có con là một việc làm rất thiếu tế nhị. 

Tôi có một chị bạn đã rất thành công trong việc chăn gối nhờ sự khéo léo của mình. Trước nhu cầu cao của chồng, chị đã chia sẻ với chồng về những mệt mỏi sau giờ làm việc, về những áp lực trong cuộc sống gia đình, nào chăm sóc con cái, cha mẹ già rồi lo chuyện nhà cửa, tiền nong... Chính những yếu tố đó làm cho những lúc chồng muốn nhưng chị không thể chiều.. Những lời chia sẻ chân thành của người vợ khiến chồng chị thông cảm và dần dần cùng chị chia sẻ công việc gia đình để chị có thời gian chăm sóc bản thân và... chiều anh hơn.

Sự khéo léo và chia sẻ là điều chị nên có trong lúc này chị ạ. Chúc chị và Trường hạnh phúc.

Chia sẻ