BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Sống với người vợ như chị Tâm khác gì đày đọa nhau

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người vợ như chị Tâm, theo tôi đánh giá đã không biết điều, ích kỷ và vô tâm. Vì vậy, anh Hải và chị ấy nên ly thân.

Anh Tùng Lâm thân mến,
 
Khi hai người đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn đồng nghĩa với việc họ sẽ sống chung trong một mái nhà. Họ muốn mưu cầu hạnh phúc, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi, sinh con đẻ cái. Người đàn ông muốn mình là người trụ cột, chèo lái con thuyền gia đình vượt mọi thác ghềnh còn phụ nữ có trách nhiệm vun vén, giữ gìn cho cái tổ ấm ấy bền vững. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, các cụ vẫn bảo vậy!

Tôi nói ra những điều ở trên để thấy rằng, bất kỳ ai khi lập gia đình cũng mong muốn cuộc sống êm ả, thuận vợ thuận chồng. Không khổ tâm sao được khi sống trong cùng mái nhà mà hàng ngày mẫu thuẫn cứ âm ỉ chực bùng lên. Vất vả với nỗi lo cơm gạo mưu sinh đã đủ mệt, nói gì đến chuyện về nhà phải chịu cảnh dằn vặt, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa hai người. Như thế thành ra đày đoạ nhau thì đúng hơn.

Đọc câu chuyện anh Lâm kể về sếp mình, dù chưa đến mức bi kịch nhưng tôi thấy hạnh phúc trong gia đình sếp anh rất mong manh, dễ vỡ. Những gì anh Lâm kể, tôi chưa được biết đầy đủ, chưa thể kết luận chính xác nhất về chị Tâm. Tuy nhiên, mới sáu năm sống với nhau mà anh Hải đã nghĩ đến chuyện ly dị, điều ấy cho thấy sự thất vọng về vợ của anh ấy đã lên đến cực điểm.

Anh Hải từng chua chát chấp nhận vợ không khéo trước mặt bạn bè nhưng với người thân, chị Tâm cũng không đáp ứng được nốt. Anh Hải trông chờ, hi vọng gì ở vợ nữa đây?

Tôi thấy anh Hải khéo léo, ngoại giao giỏi qua từng tình huống trong bài. Anh thành đạt, được mọi người quý trọng. Anh biết cách làm đẹp cho vợ, biết dạy chị ngoại giao và biết cảm thông cảm nữa. Chúng ta không thể đổi cho anh Hải thiếu quan tâm, không biết chỉ bảo vợ, không lo đủ cuộc sống cho vợ con… Với người đàn ông như vậy, vợ anh còn điều gì để phàn nàn không?

Anh hi sinh như thế, chỉ mong vợ mình biết cách giao tiếp, ứng xử để một lần được “sang vì vợ” song kết quả anh nhận được chỉ là bẽ bàng, xấu hổ trước người thân, bạn bè. Người vợ như chị Tâm, theo tôi đánh giá đã không biết điều, ích kỷ và vô tâm.

Giải quyết tình huống này, anh Hải hãy thẳng thắn nêu vấn đề với vợ mình rồi đưa ra cách xử lý. Theo tôi hai người hãy ly thân.

Chưa đến mức cắt đứt như ly dị, ly thân tạm thời tách biệt hai người xa nhau một thời gian. Khi không ăn cũng mâm, ngồi cùng bàn, ngủ cùng giường, người ta có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về nhau. Để biết rằng trong thời gian sống chung, người ta đã làm được gì và chưa làm được gì cho người ấy (chồng hoặc vợ).

Người ta tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự xa cách tạm thời này do đâu, liệu có còn cứu vãn được hay đã đi quá xa? Từ đó, người ta biết tìm cách khắc phục, sửa chữa. Mong một ngày không xa, cái tổ ấm cũ lại trở về yên ổn như ban đầu.

Rất, rất nhiều cặp vợ chồng đã sống hạnh phúc hơn sau khi ly thân. Bởi thời gian xa nhau tạm thời như liều thuốc thử cho hai người kiểm chứng tình yêu có còn không. Tình yêu còn thì không lý gì hạnh phúc không hàn gắn được.

Cách xử lý của tôi nhiều người nghĩ rằng phản cảm. Có thể lắm, song biết đâu trong tình huống này, nó lại phát huy tác dụng tốt nhất.

Hãy thử xem! Bất ngờ là một phần của cuộc sống và có ở tất cả các cuộc chơi! Chấp nhận thử thách một lần còn hơn mãi mãi không thay đổi được.

Chia sẻ