BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Tôi phát ngượng vì cách cư xử của bạn trai

,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy rất ái ngại, định bỏ tiền ra mua thêm cho họ nhưng lại sợ anh tự ái nên thôi.

Chào các anh chị và các bạn,

 

Tôi thường xuyên vào đọc mục Tâm sự của afamily để hiểu rõ hơn về cuộc sống quanh mình. Đọc nhiều nhưng tôi chưa thấy ai có hoàn cảnh giống mình cả. Hiện tôi đã có bạn trai và có thể chúng tôi sẽ cưới vào năm sau. Nhưng thực sự tôi đang cảm thấy rất hoang mang bởi vì bạn trai tôi là người khá ích kỷ.

 

Bạn trai tôi tên là M, chúng tôi đã yêu nhau hơn một năm nay. Anh rất yêu và chiều chuộng tôi. Chúng tôi cũng khá hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều khi cách cư xử của M với mọi người xung quanh khiến tôi rất buồn lòng.


Ngoài tôi và bố mẹ của anh ra thì M rất thờ ơ với những người khác, kể cả họ hàng, bạn bè của mình. Anh không làm gì hại họ nhưng cũng không quan tâm đến họ. Tôi xin kể ra vài ví dụ.

 

 Một lần tôi và M đang đi trên đường thì thấy một phụ nữ đang đẩy xe thồ hàng lên dốc. Tôi định chạy lại để đẩy giúp chị ấy thì M níu tay tôi lại, bảo kệ người ta có phải việc của mình đâu.

 

Lần khác, anh đón tôi đến nhà chơi, chúng tôi mua hoa quả về ăn. Lát sau có mấy người bạn của M cũng đến chơi, mà là bạn thân hẳn hoi, chơi với nhau từ thời cấp 3 cơ. Thế mà tôi nói với anh mang hoa quả ra mời bạn thì anh bảo chẳng việc gì phải thế. Tôi thấy anh chẳng nhiệt tình với bạn bè gì cả.

 

Hoặc như một dịp cuối tuần, tôi và M cùng đi chơi với 3 anh chị em họ khác của anh. Chúng tôi vào một trung tâm chơi game để giải trí.  M và tôi tách ra đi với riêng với nhau. Lát sau chúng tôi đi mua xèng thì M chỉ mua đủ cho tôi và anh chơi, chứ không mua cho 3 người họ hàng đi cùng. Tôi cảm thấy rất ái ngại, định bỏ tiền ra mua thêm cho họ nhưng lại sợ anh tự ái nên thôi. Khi chúng tôi đang chơi, họ hàng của anh đến xem và định chơi thử nhưng không có xèng thế là họ phải đi mua. Thật sự tôi thấy ngượng với cách cư xử của bạn trai mình lắm.

 

Còn rất nhiều tình huống khác chứng tỏ M là người ích kỷ, không biết vì mọi người. Tuy nhiên đây là vấn đề khá tế nhị nên tôi cũng rất khó nói với anh. Một vài lần tôi nhẹ nhàng gợi ý anh quan tâm đến người khác nhưng M đều gạt đi. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi muốn người yêu, người chồng của mình là người nhân hậu, bao dung, độ lượng nhưng M không được như vậy. Chỉ có điều anh rất tốt với tôi nên tôi không bỏ anh. Tuy nhiên tôi cũng lo ngại, sau này khi anh không còn yêu tôi như bây giờ liệu anh có quan tâm, chăm sóc tới tôi nữa? Tôi sợ lúc đó anh sẽ thờ ơ, lạnh lùng với tôi như với mọi người bây giờ. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với một người như vậy không? Làm thế nào để anh không ích kỷ nữa? Xin mọi người trả lời giúp tôi. Tôi xin cảm ơn trước.

Chia sẻ