BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Tôi "dính bầu", người yêu sỉ nhục không thương tiếc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta không những không an ủi mà còn sỉ nhục mình. Mình căm hận anh ta đến tận xương tủy...

Gửi THB,

Mình đã từng như bạn chỉ cách đây mấy tháng thôi. Sau lần cuối cùng ấy tụi mình chia tay. Dù mình có uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng không hiểu sao mình vẫn bị 2 vạch. Tụi mình chia tay ngay sau đó, do anh ấy thấy tụi mình không còn hợp nhau nữa.

Nhắc lại chuyện của mình mà tớ thấy rất day dứt, mỗi lần đọc một bài nào phản đối QHTHN, rồi những người phụ nữ như vậy không thể hưởng được hạnh phúc là mình chạnh lòng, nhẹ dạ cả tin thì có nhưng hối hận thì không.

Qua một chuyện tình, điều ám ảnh mình đó là đứa con trong bụng, thực sự mình có cái may và rủi hơn bạn, bạn may mắn hơn mình là bạn trai bên cạnh an ủi còn mình, người yêu lạnh lùng xa lánh... Biết có con, anh ta không quan tâm đến mình mà chỉ quan tâm đến đứa trẻ. Anh ta nói nếu mình sinh con ra thì anh ta sẽ nuôi nhưng lấy mình thì không bao giờ. Mà mình thì có yêu cầu anh ta lấy bao giờ đâu. Đi khám trong bệnh viện mà tủi thân, cả bác sĩ cũng bảo dễ dãi... Điều may của tớ là tớ bị sẩy tự nhiên sau 3 tuần nên không phá, không uống thuốc.


Cuộc sống lúc đó của mình như địa ngục, không một ai bên cạnh, không dám nói với ai, một mình mình ôm lấy nỗi cô đơn, niềm đau khổ, còn anh ta, anh ta không những không an ủi mình mà còn sỉ nhục mình, nói mình thế này thế khác. Mình căm thù anh ta đến tận xương tủy nhung vẫn xác định nếu mình thù hằn thì chính mình càng đau khổ, nên mình đã bỏ qua hết và sống.
 
Khi viết những dòng này, nước mắt mình cứ tuôn rơi nên câu cú có lẽ lủng củng rồi...

Bạn ah ! Hãy để đứa bé lại, mình chỉ bị sẩy tự nhiên do hoạt động nhiều. Mình thấy ra máu bất thường mà còn cố gắng đi làm nhưng điều đó cũng khiến mình day dứt vì mình đã giết con minh bạn ah.

Đừng để day dứt như mình. Mình tin cuộc đời  có nhân có quả, giờ mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại... Chỉ cần nghĩ đến thời gian đó mà mình như thắt hết cả lồng ngực, hàng tháng nếu đi chùa mình vẫn cầu cho đứa con ấy... Mình đặt tên rồi, hơi củ chuối nhỉ.
 
Bạn hãy cố gắng lên, bỏ người đàn ông kia đi, hãy làm một Single mom có thể. Người đàn ông đó không xứng đáng với bạn và con của bạn đâu. Không có gì là không thể cả, vất vả một chút bây giờ còn hơn là sống trong nỗi ân hận cả đời. Hãy suy nghĩ thông suốt.

Sau 20 năm nữa bạn sẽ hối hận về những việc bạn chưa làm, chứ không phải những việc bạn đã làm". Chúc bạn may mắn trong cuộc sống!

Chia sẻ