BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Em nghĩ chị THB bị lừa rồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em thấy chị bị anh ta lừa rồi mà lừa ngoạn mục cơ. Anh ta đang tìm cách chối bỏ chị mà khiến chị không hề thù hận...

Gửi chị THB, tác giả bài "Bế tắc với cái thai trong bụng",

Em mới 18 tuổi, ở cái tuổi này chắc cũng chưa biết nghĩ nhiều, nhưng em thấy chị bị anh ta lừa rồi, lừa ngoạn mục đấy. Anh ta đang tìm cách chối bỏ chị mà khiến chị không hề thù hận chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận thôi.
 
Em nghĩ nếu anh ta yêu chị thật lòng, mà kể cả không thật lòng thì cũng phải nghĩ đến tương lai của anh ta và chị thì cũng phải mua cho chị viên thuốc tránh thai khẩn cấp chứ, bây giờ ngoài đường thiếu gì. Đến chị cũng không biết nghĩ đến bản thân, cái này cũng tại chị thôi, chẳng lẽ chị không biết tự đi mà mua, hay chị xấu hổ, chỉ vì cái xấu hổ nhỏ nhặt mà bây giờ chắc chắn chị không biết giấu mặt đi đâu, chị thử nghĩ xem, như vậy có đáng không? Đó là cái sai đầu tiên của chị.

Trong bài viết của chị cũng chỉ nói là anh ta về báo cho bố mẹ rồi đi tìm việc làm, chính mắt chị chứng kiến hay chị chỉ nghe qua lời của anh ta? Nếu chị nghe anh ta nói thì đúng là chị bị lừa. Nếu anh ta yêu chị thật lòng, anh ta có trách nhiệm với chị thì không cần gia đình đồng ý, ngay cả bị phản đối, dù có nhiều khó khăn thì anh ta cũng phải dẫn chị về ra mắt bố mẹ. Chuyện gì thì cũng không bằng chuyện này, tính mạng con người chứ có phải chuyện đùa đâu.

Dù không có sự đồng ý của gia đình nhưng 2 người đã đủ tuổi tự quyết định kết hôn, hôn nhân là tự do, bây giờ chị chỉ cần 1 danh phận, cần gì một đám cưới linh đình, chẳng lẽ anh ta không hiểu? Anh ta đúng là ích kỉ, chắc gì sau khi phá thai xong anh ta còn muốn gắn bó với chị, chị thử nghĩ xem.

Thời buổi này thiếu gì kẻ như anh ta. Anh ta chỉ tỏ ra như vậy thôi. Nếu là người đàn ông có trách nhiệm và yêu chị thật lòng thì ngay khi nghe chị bảo có thai anh ta phải dẫn chị về nhà, chẳng lẽ anh ta không hiểu rằng cái thai để càng lâu càng khó phá, càng làm nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của chị? Anh ta là trẻ lên 3 à? Những kiến thức này trên mạng nhan nhản, thiếu gì.

Một tháng sau mới trở lại, chẳng lẽ anh ta không hiểu chị đang trong hoàn cảnh nào sao, không biết chị đang khó khăn thế nào sao mà đi những một tháng? Không được tin gì từ bố mẹ thì anh ta phải lao ngay đến bên chị mà lo lắng chăm sóc cho chị chứ, em nghĩ anh ta cũng chỉ lợi dụng chị thôi.

“Không gian quá lý tưởng, cảm xúc không kìm chế nổi, anh ấy đã không cho em cơ hội chống đỡ và thực hiện ham muốn của mình một cách mãnh liệt”.  Đây chắc chắn là sự sắp xếp của anh ta rồi, yêu chị thật lòng, muốn giữ gìn cho chị mà đưa nhau đến những chỗ như thế à? Anh ta chỉ muốn chiếm đoạt chị rồi rũ trách nhiệm kiểu nhẹ nhàng thôi, người yêu chị khiến em thấy những thằng gây ra chuyện,  biết bạn gái có thai, ném tiền cho đi phá ngay còn tốt đẹp hơn người yêu chị.

Sau khi biết không được gì, anh ta bỏ đi uống rượu, giả dối thôi, một thằng đàn ông đớn hèn, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chị không thấy anh ta dễ dàng bỏ mặc chị à? Đây là lúc  để đi uống rượu sao? Sao mà không biết làm gì, anh ta đang chạy trốn chị đấy. Một loại đàn ông đáng khinh thường, mồm thì ngọt nhạt mà bụng thì suy tính toàn những điều không ra gì.

Chị hãy tự suy nghĩ lại đi,chính chị cũng không biết quan tâm đến bản thân mình đấy.

Chúc chị may mắn!

Chia sẻ