BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Phản hồi bài "Em ước mẹ đừng... sinh em ra"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ bạn đã có thai ngoài ý muốn, khiến bạn sinh ra phải chịu sự phân biệt của người khác. Nhưng nếu bà đã phá cái thai đó, bạn nghĩ thế nào?

Bạn Ướt Mi thân mến,

Bạn thực sự là một người không hạnh phúc, mình rất thông cảm với bạn. Ở Việt Nam mình thật là phiền toái, sinh con ra không có cha thì con chịu nhều áp lực, mà lỗi đâu phải do bạn đâu?

Trong thư, dù bạn không nói ra nhưng tôi hiểu bạn muốn khuyên người ta bỏ đi cái thai đó. Đứa con vô tội mà bị mẹ nhẫn tâm bỏ đi thì cũng đau khổ lắm. Bạn thấy cuộc đời bạn không vui nên bạn chán nãn và ước gì bạn đừng sinh ra trên đời này. Nhưng mình nghĩ, sau này nếu bạn hạnh phúc thì bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp làm sao.

Mẹ bạn đã có bạn ngoài ý muốn, điều đó làm cho cả bạn và mẹ bạn có những ngày tháng sống trong sự phân biệt của người khác. Nhưng bạn ước gì mình đừng sinh ra, vậy mình hỏi bạn, lúc đó giả sử mẹ bạn bỏ bạn từ lúc bạn chưa thành hình hài, không cho bạn chào đời thì bây giờ bạn nghĩ như thế nào? Bạn có tiếc không? Bạn có căm ghét mẹ bạn không? 

Mình cũng có người bạn từng đau khổ, cũng tiếc gì mình đừng sinh ra, nhưng giờ đây họ có gia đình và hạnh phúc lắm. Mình nghĩ rồi đây khi bạn hạnh phúc có lẽ bạn sẽ thay đổi quan điểm. Mẹ bạn đã có gắng lắm mới sinh được ra bạn, bạn nên hạnh phúc vì được sinh ra chứ. Nói thật, nếu là người khác mà không phải mẹ bạn thì bạn chưa chắc đã được chào đời, rồi còn tình yêu và hờn dỗi nữa. Cuộc đời không ai không có nỗi buồn cả.

Mình nghĩ rằng, chỉ nên phá thai ở trường hợp đặc biệt như thai bị dị tật bẩm sinh nặng không thể sống bình thường khi sinh ra, hay người mẹ bị bệnh hiểm nghèo mà thôi. Bạn và mẹ bạn cũng là người bình thường, vậy sinh bạn ra là đúng.

Việc giữ hay bỏ cái thai ngoài ý muốn là quyền của người mẹ, phá thai là tội lỗi, mình nghĩ như vậy. Còn mọi người muốn làm như thế nào thì nên suy nghĩ kĩ càng đã.

Chúc bạn Ướt Mi hạnh phúc và nhớ hồi âm nhé.

Chia sẻ