BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Cháu học hành nhiều mà sao vẫn để mình bị "dính bầu"?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cháu bảo cháu đọc nhiều sách báo, tìm hiểu nọ kia về kiến thức giới tính. Vậy mà đến một biện pháp an toàn cháu còn không sử dụng nổi là sao?

Chào THB!

Cô đọc tâm sự của cháu mà không tránh khỏi nỗi buồn. Thương hại cho cháu rất ít còn thất vọng và trách cháu thì nhiều.

Cô không hiểu sao càng ngày giới trẻ lại sống buông thả đến thế. Cứ tưởng có kiến thức, được học hành hiểu biết hơn cha mẹ ngày xưa thì phải biết bảo vệ mình một cách tốt hơn. Hình như mọi thứ cứ hiện đại lại làm cho con người ỷ lại nhiều hơn, rồi tự con người làm hại chính mình.

Thật đau lòng cho các bậc làm mẹ, làm cha khi biết con cái mình ngày nay dễ dàng đến thế trong chuyện đôi lứa, từ sống thử, ăn cơm trước kẻng cho đến tàn nhẫn vứt bỏ đi cả những sinh linh bé bỏng. Hành động tàn nhẫn ấy còn lặp đi lặp lại.

Tại sao THB lại để xảy ra tình huống như này chứ? Cô ngạc nhiên lắm! Bảo rằng cháu không có kinh nghiệm, cháu không biết đã đành. Đằng này có một tấm gương là chị cùng phòng đã từng xảy ra chuyện ấy. Cháu đã cùng chị ta vào bệnh viện, tận mắt chứng kiến những điều đáng sợ tại phòng phá thai, gặp những gương mặt đau đớn, thất thần của nạn nhân, sự dày vò của người bác sỹ mỗi khi phải loại bỏ một sinh linh bé nhỏ. Cô thiết nghĩ, nếu là bản thân cô, đó đã là một bài học đắt giá mình phải chứng kiến, sẽ không thể mắc vào. Cháu cũng bị ám ảnh đến mức sợ hãi khiếp đảm, cớ sao vẫn đi vào vết xe đổ ấy? Hay khi viết ra tâm sự này, cháu cố tình nói như thế để nhận được sự thông cảm của mọi người.

Cô cảm thấy băn khoăn với lời biện minh của cháu, nó có vẻ thiếu trung thực. Vì nếu bị ám ảnh, cháu sẽ không chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cứ cho là lần đầu, cháu bị bạn trai cưỡng đoạt, không có khả năng chống cự. Vậy tại sao, không chấp nhận chuyện đó, cháu không có hành động nào cảnh cáo bạn trai và cứ để cho “chuyện ấy” tiếp diễn và có chiều hướng tăng. Nếu cháu không đồng ý, bạn trai có thể thực hiện được nhiều lần vậy không? Hơn nữa, tại sao sợ có thai mà cháu không có các biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục.

Cháu bảo cháu đọc nhiều sách báo, tìm hiểu nọ kia về kiến thức giới tính. Vậy mà đến một biện pháp an toàn cháu còn không sử dụng nổi thì liệu có ai tin được trong trường hợp này cháu là người phải chịu thiệt thòi do không hiểu biết hay không?

Cô biết nói ra những điều này chỉ làm cháu đau lòng thêm mà thôi nhưng bản thân cô cảm thấy trong chuyện này cháu không trung thực và hình như cái thai trong bụng mình có thể cháu đã nghĩ cách giải quyết như chị cùng phòng xưa rồi cũng nên. Cháu muốn xem ý bạn trai mình thế nào và bây giờ anh ta cũng đang vướng mắc (cũng có thể anh ta trả vờ vì không lưu luyến giọt máu của mình lắm). Với một người mẹ và người cha không mặn mà với đứa con đang hình thành trong bụng thì việc đưa ra phương án phá thai có lẽ hợp lý với cả hai người lúc này.

Hơi nhẫn tâm nhưng đó vẫn là cách lựa chọn của nhiều bạn trẻ thời @ hiện nay. Nếu cháu tiếp tục con đường học hành và không muốn bị ảnh hưởng thì có lẽ nên tìm đến các trung tâm uy tín để giải quyết sớm ngày nào hay ngày ấy.

Xác xuất biến chứng cũng chỉ rất ít mà thôi, cháu hãy cố gắng chịu đau đớn và coi đó như một bài học để lần sau đừng xảy ra nữa.

Chia sẻ