BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

"Quyền nạo phá thai" dành cho phụ nữ, không phải đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông cũng là người gây ra hậu quả nhưng lúc nào cũng dành quyền quyết định. ít ra cần để dành cái quyền đó cho phụ nữ.

Thân gửi THB và các anh chị thường đọc trang Afamily!

Em là 1 độc giả thường xuyên ghé thăm trang Kiến thức gia đình này! Tuy nhiên em rất ít tham gia ý kiến của mình! Một phần vì thấy các anh chị đã đưa ra bài viết sâu sắc trên nhiều khía cạnh, phần nữa là em thấy kinh nghiệm của mình còn non kém nên không dám đưa ra những lời khuyên cũng như nhận xét tùy tiện!

Tuy nhiên, gặp chủ đề " Nạo phá thai" cũng là một vấn đề khá nhức nhối nên em cũng mạn phép đưa ra một số quan điểm của bản thân!

Em từng vô tình xem một clip về những tiếng khóc của những em bé bị phá thai kêu gào. Lúc đó em cảm thấy thật sợ hãi và cảm thấy rất đau lòng. Từ đó em mang trong mình quan điểm, phá thai là một điều vô cùng tàn nhẫn và em rất căm phẫn với những cô gái có thể từ bỏ giọt máu của mình. Em cũng nghĩ rằng: Đã dám làm thì phải dám chịu. Tại sao chỉ nghĩ đến những phút giây hạnh phúc của mình để rồi sẵn sàng vứt bỏ mọi hậu quả xảy ra?

Thế nhưng, khi đi trên đường phố, nhìn những cô bé cậu bé lang thang không nơi nương tựa, em lại thấy chúng bất hạnh. Nếu sinh ra phải như thế thì giá như chúng đừng sinh ra còn hơn.

Và rồi khi được xem bộ phim :" Listen to me" của điện ảnh Mỹ, bộ phim với chủ đề về những cuộc tranh luận của các sinh viên giữa các trường đại học và chủ đề " Nạo phá thai" là chủ đề cho cuộc thi tranh luận toàn quốc gia tại Mỹ thì em mới có cái nhìn toàn diện vào sâu sắc hơn.

Thưa các anh chị, chúng ta đều đồng ý rằng phá thai là một việc làm hoàn toàn vô đạo đức và trái với những quy tắc sống của xã hội. Thế nhưng, có những cái thai nó buộc phải phá, bởi hoàn cảnh, điều kiện! Chẳng bố mẹ nào mà muốn con mình có một cuộc sống cơ cực. Nếu hoàn cảnh quá khó khăn và khắc nghiệt thì đành phải chấp nhận không thể sinh ra đứa trẻ đó trên đời. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bao dung cho hành động đó!

Đàn ông cũng là người gây ra hậu quả nhưng lúc nào cũng dành quyền quyết định. Ít ra cần để dành cái quyền đó cho phụ nữ, họ mới là người quyết định tất cả. Nếu cứ giữ cho mình định kiến về vấn đề phá thai thì sẽ kéo theo không ít những vấn đề xã hội: lang thang xin ăn, trộm cắp... (hậu quả của những đứa trẻ sinh ra thiếu điều kiện chăm sóc) hay mất khả năng làm mẹ (hậu quả cho những phụ nữ phải nạo phá thai bất hợp pháp).

Chị THB thân, quyền quyết định tùy thuộc ở chị, chị nên xem xét mọi điều kiện hoàn cảnh cũng như nghị lực của bản thân mình mà đưa ra quyết định đúng đắn nhất! Em tin rằng mọi quyết định của chị sẽ có những người thân bên cạnh cũng như những độc giả của Afamily ủng hộ!

Năm mới cũng sắp đến đến, kính chúc các anh chị Biên tập và anh chị độc giả sức khỏe và Trang Afamily sẽ có thêm nhiều chuyên mục và những bài viết thẳng thắn và sâu sắc hơn nữa!

Em gái tuổi Dần!

 

Chia sẻ