BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Chị tôi bị người yêu đánh cho... sẩy thai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta túm chị lại và đánh tới tấp, vừa đánh vừa nói: “Mày không chịu phá thì ông phá giúp mày, định lấy đứa con để giữ ông hả? Đừng hòng”.

Bố mẹ tôi nghiêm khắc lắm, rất dị ứng chuyện yêu đương, dù cho tôi đang là sinh viên mà chị đã ra trường đi làm rồi cũng thế. Thành ra chị tôi khi có người yêu thì giấu biệt, đến tôi chị cũng chỉ nói sơ sơ chứ không cho biết rõ. Chị yêu anh ta lắm, suốt ngày chăm lo, thấy mua quà này, quà kia suốt mà chẳng thấy anh ta tặng lại chị cái gì bao giờ. Nhưng tôi hỏi chị chỉ gạt đi, mọi chuyện chỉ vở lỡ khi chị gọi tôi đến cứu mình khỏi những cái đấm, cái tát của người yêu.

Anh ta vốn là dân ngoại tỉnh, thuê nhà trọ để làm việc ở Hà Nội. Chị thường xuyên đến đấy và hai người đã đi quá giới hạn được một thời gian. Chị tôi vốn là cô gái cổ hủ, rất coi trọng trinh tiết. Hẳn anh ta cũng đã khéo mồm dụ dỗ lắm thì chị mới đồng ý. Đọc cuốn nhật ký rất dài của chị mới biết giai đoạn ấy chị rất hoang mang, lo sợ người ta khinh mình. Chị có hỏi anh ta điều ấy thì nhận được lời hứa rằng: “không đời nào anh khinh em. Anh biết em yêu anh thì mới làm như thế và chỉ có anh mà thôi”. Những câu nói ấy đã giúp chị tôi được an ủi và yên tâm phần nào. 

Trong quan hệ, anh ta cũng rất thận trọng, chị nói rằng anh ta luôn cẩn thận dùng bao mỗi lần gần chị. Vì thế nên khi chị thông báo có bầu, anh ta mới nhảy dựng lên nói không thể nào, anh ta chưa bao giờ thiếu an toàn, làm gì có chuyện ấy và ngay lập tức quy kết chị có với thằng nào? Định bắt anh ta đổ vỏ phải không? Trăm mũi dao đâm vào tim với chị cũng không đau bằng câu nói của anh ta. Chị ngoan và hiền, yêu hết sức chung thủy, anh ta biết rất rõ điều ấy. Thậm chí từ ngày quen anh ta, chị hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bạn khác giới nữa. Vậy mà anh ta ném vào mặt chị những câu như thế.  

Chị cố gắng thuyết phục rằng, ngay cả BCS cũng không phải đã an toàn tuyệt đối, rằng vẫn có xác suất và rằng chị chỉ có anh ta mà thôi. Nhưng tất cả không ý nghĩa gì. Anh ta chưa muốn làm bố, tất cả những lời đã nói với chị chỉ là lời cho đẹp lòng chứ không thật lòng. Chị cũng chỉ là trò chơi qua đường của anh mà thôi. Ném vào mặt chị 500k, anh ta kêu chị đi giải quyết chứ đừng học ràng buộc nổi anh ta. Đấy là nể tình nể nghĩa, chứ anh ta vẫn không tin đứa bé trong bụng là con mình. Chị khóc, vì chị cũng đâu có thiếu 500k. Đứng dậy, để lại số tiền, chị bảo chị sẽ không phá thai, nếu anh ta không cưới, chị sẽ nuôi con một mình. Và bi kịch bắt đầu. 

Anh ta túm chị lại và đánh tới tấp, vừa đánh vừa nói: “Mày không chịu phá thì ông phá giúp mày, định lấy đứa con để giữ ông hả? Đừng hòng”. Khó khăn lắm chị mới gọi điện được cho tôi đến cứu. Máu ra nhiều, nhưng may sau đứa bé vẫn giữ lại được. Chị một mình mang bầu sinh con. Cháu tôi đẻ ra giống anh ta như đúc. Nhà ấy có đến thăm nom nhưng gia đình tôi không tiếp.  

Bây giờ, chị tôi có trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chị nói: bộ mặt của đàn ông lộ rõ nhất khi người yêu thông báo có thai. Trường hợp của B cũng như vậy đó, anh ta chả thiết tha gì giọt máu của mình đâu B ạ. Nhiều người khuyên B hãy phá thai, Amira và Tiffany.Nguyễn còn đưa thêm một lý do để bỏ đứa bé là hoàn toàn không nên sinh con với một người đàn ông như thế. Nhưng anh ta cũng đâu đã tệ bằng người yêu chị gái tôi, đúng không? Nhưng chị tôi vẫn giữ con lại, bởi dù bố nó là ai thì trên hết đó là con mình, mình là mẹ nó, điều đó không thể chối cãi được. Con mình, mình nuôi, B ạ. Đừng giết đứa bé, tội nghiệp lắm. 

Chia sẻ