Phụ nữ không tự nhiên có thai
(aFamily)- Phụ nữ không phải con gà, có thể tự mình đẻ trứng. Để có một đứa bé, cần cả người đàn ông và người đàn bà.
Đọc bài của Em gái tuổi Dần Trần Hà, tôi thật sự thấy em còn non nớt, em biết một mà không biết hai ba. Những điều em nói không phải không có lý, nhưng nó chỉ có lý lưng chừng, xét trên những lý thuyết mà em đưa ra thì nó ổn, nhưng còn rất nhiều điều hiển nhiên mà em chưa đề cập đến. Một trong những điều hiển nhiên đó là: phụ nữ không tự mình có thai.
Phụ nữ không phải con gà, có thể tự mình đẻ trứng. Để có một đứa bé, cần cả người đàn ông và người đàn bà. Rõ ràng phải hai người mới tạo ra đứa bé, vậy tại sao quyền quyết định số phận nó lại chỉ dành riêng cho phụ nữ - dù cho người phụ nữ có phải tự mình mang đứa bé, chịu tất cả vất vả nhọc nhằn của 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau.
Nếu để cứu thoát đứa bé, nếu để nó được quyền sinh ra và lớn lên trên đời, thì một mình người phụ nữ quyết định cũng đủ. Bởi khi đó người đàn ông, người cha đã tự mình gạt bỏ toàn bộ trách nhiệm liên quan, đã không thừa nhận đứa bé. Người mẹ có quyền giữ lại đứa con cho mình, chấp nhận cuộc sống của một người mẹ đơn thân.
Nhưng nếu để giết nó đi thì cả hai phải cùng quyết định. Khi người cha muốn chịu trách nhiệm về giọt máu của mình, muốn đứa trẻ được sinh ra đời thì rào cản xã hội, sự vất vả cực nhọc đã bớt đi khá nhiều. Vậy tại sao người phụ nữ không thể hi sinh bản thân mình một chút để cho thiên thần được ra đời? Cứ quan hệ bừa bãi rồi đến lúc "dính" lại phá đi là xong chuyện ư? Dù chưa ra đời, nhưng đó cũng là một sinh mạng, tại sao lại vô trách nhiệm đến thế?
Ngay cả ở những nước hiện đại đến đâu, người ta cũng lên án tệ phá thai. Không một quan tiên tiến nào có thể biện minh cho hành động này. Phòng hơn chống, thay vì phá thai hãy tránh thai, chứ nếu bây giờ mọi người bàng quang với tệ phá thai thì sẽ thế nào, con người ta sẽ hư hỏng đến đâu? Nếu phá thai cũng bình thường như việc đi mua quần áo thì xã hội sẽ loạn mất em à, không còn giá trị đạo đức gì nữa đâu.
Em cũng là một người trẻ, em nên sống thận trọng và chín chắn. Bởi một phút bốc đồng có thể dẫn đến những hậu quả không lường. Đừng nghĩ thoáng quá để rồi chính mình phải chịu hậu quả em gái ạ.
Về phía B, bây giờ có lẽ em đã có quyết định cho riêng mình. Tôi không biết em quyết như thế nào, chỉ mong em sẽ không bao giờ phải hối hận vì quyết định ấy. Lại thêm một tấm gương tày liếp nữa, không biết những em gái khác có thể lấy đó làm bài học cho mình