BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Tôi cũng vừa hút thai cách đây 5 ngày

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng vừa trải qua phẫu thuật hút thai cách đây 5 ngày. Dù trước đó, tôi rất vui sướng khi biết mình có thai. Nhưng rồi... tôi đã quyết định bỏ nó.

Khi chị đọc bài viết của em thì chắc em đã có hướng giải quyết cho cái thai của mình rồi. Tuy rằng đã muộn nhưng chị vẫn nói lên đôi lới chia sẻ cùng em.

Chị lớn tuổi hơn em nhiều và đã qua vài mối tình ngang trái nhưng chưa lần nào để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Chị chỉ muốn chia sẻ cùng em quan điểm của chị về đàn ông Việt Nam nói chung.

Chị là người không may mắn trong tình duyên mặc dù chị luôn yêu chân thành và thủy chung, luôn hy sinh cái tôi, sở thích cá nhân và sống một lòng vì người mình yêu. Chị có một cuộc sống độc lập và không là gánh nặng kinh tế của ai. Chắc em và bạn đọc sẽ hỏi: 1 người sống như vậy sao lại gặp nhiều bất hạnh trong tình trường? Bởi vì chị đã 1 lần ly hôn và nuôi 1 con gái. Điều đó chẳng có gì xấu xa hay nhưng để đi đến kết cục tốt đẹp trong cuọc sống hôn nhân quả là không dễ dàng em ạ.

Những người đàn ông chị từng quen đều có học thức, chưa lập gia đình hoặc đã ly hôn, thậm chí đang có vợ. Khi đến với nhau, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà chị điều chỉnh mối quan hệ của mình. Tuy nhiên có 1 điều rất chung: đó là đến với nhau bằng tình yêu đích thực, bằng cả sự cảm mến tài năng, đức độ của nhau, trân trọng và đầy chia sẻ. Nhưng kết cục thì không bao giờ được như mong muốn.

Chị luôn gặp phải rào cản từ phía gia đình người ấy bởi chị đã có 1 đời chồng (ly hôn được 10 năm rồi) và có con riêng. Điều chị muốn nói với em rằng: bạn trai em không lừa dối em đâu. Anh ta hèn nhát, không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình, bất tài không đủ lực để cho ra đời giọt máu của em và anh ấy.

Và theo quan điểm của cá nhân chị: xã hội Việt nam tạo ra những người đàn ông như vậy đó. Dư luận xã hội, lề phép cổ hủ hay cái mà họ gọi là danh dự gia đình đã biến họ thành những kẻ hèn nhát và vô lương tâm như vậy đó. Chính những người cha, người mẹ trong gia đình cũng là những nhười ích kỷ và họ đặt cái danh dự hão đó lên trên hạnh phúc của con trẻ và những sinh linh bé bỏng.

Đừng trách anh ta em ạ. Anh ấy chỉ làm được đến vậy thôi. Em hãy suy nghĩ thật đơn giản rằng: Không ai có lỗi trong chuyện này cả, đó là một sự cố. Em đừng oán trách anh ấy mà em thêm khổ tâm. Em hãy sớm bỏ thai đi vì em còn tương lai phía trước. Nếu như em có hoàn cảnh giống như chị hiện tại thì chị sẽ khuyên em nên để và nuôi con. Nhưng em thì không thể.

Đọc câu chuyện của em chị thấy lòng chị nhói đau. Vì em biết không chị cũng vừa trải qua phẫu thuật hút thai cách đây 5 ngày. Thai của chị được 7 tuần và chị đã rất vui mừng khi biết được mình có thai. Chị đã chuẩn bị rất sẵn sàng cả về tinh thần, vật chất, điều kiện nhà ở để có thể sinh con trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Nhưng rồi...chị đã quyết định bỏ đi giọt máu của mình Chị đã đau đớn nhường nào cả về thể xác và tinh thần khi mất đi giot máu của mình. Chị đã khóc ròng trong những ngày qua mà không có anh ấy ở bên cạnh để động viên an ủi.

Nhưng việc chị làm hoàn toàn do chị suy nghĩ và quyết định cùng với sự động viên bằng chính tình yêu mà anh ấy dành cho chị. Và việc chị bỏ đi giọt máu của mình cũng chính vì chị yêu anh ấy và không muốn người yêu của chị phải đối mặt với thử thách và khó khăn đó khi chính anh ấy chưa sẵn sàng.

Chắc em thấy hơi khó hiểu phải không? Vì anh của chị đã có gia đình. Chị yêu anh ấy nhưng luôn muốn vun vén cho hạnh phúc gia đình anh ấy. Chị không muốn vì yêu chị mà anh ấy phải lao tâm khổ tứ, phải chịu mất mát hay bất hạnh gì. Nghe có thánh thiện hay sách vở quá không em? Với chi, 1 người đã từng chịu nhiều thiệt thòi mất mát thì đó là quan điểm sống của chị.

Em hãy cố gắng lên. Hãy tâm niệm rằng mọi việc đều do ông Trời sắp đặt. Khi mình mất đi một điều gì đó chính là lúc mở ra một tương lai mới. Và biết đâu đó lại là điều tốt đẹp. Hãy bình tĩnh và can đảm lên để đòn nhận tương lai em nhé. Em nhớ đừng bao giờ sóng trong thù hận hay oán trách chỉ làm cho mình khổ tâm hơn mà thôi. Hãy bao dung và chị tin rằng mọi điều tốt đẹp luôn đến với nhữn người sống cao thượng và vị tha. Chúc em sớm bình an trở lại.

Chia sẻ