BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Bạn THB "dính bầu": Chết vì thiếu hiểu biết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Là một người đàn ông, tôi nghĩ bạn là đứa hư hỏng, bất hiếu, không biết giữ mình, không biết nghĩ cho bản thân lẫn gia đình.

Chào bạn THB và chào tất cả các độc giả của afamily.vn,

Câu đầu tiên mà tôi muốn nói với bạn chính là cái tiêu đề của bài viết này: Chết vì thiếu hiểu biết. Tôi thật không thể hiểu nổi bên cạnh rất nhiều người con gái biết giữ gìn, biết nghĩ cho tương lai lại vẫn tồn tại những người dại dột như bạn. Thật không thể hiểu nổi.

Bạn đã từng được chứng kiến những việc liên quan đến phá thai, đã từng bị nó ám ảnh tâm trí, vậy mà bạn vẫn không chừa. Bạn đổ cho cái gọi là "không gian quá lý tưởng, cảm xúc không kiềm chế nổi, anh ấy đã không cho em cơ hội chống đỡ", tôi thấy bạn thật vô trách nhiệm. 

Đầu tiên là vô trách nhiệm với chính bản thân bạn. Bạn mới là một sinh viên năm thứ 3, còn cả một tuổi trẻ, một tương lai phía trước. Lẽ ra nếu bạn biết giữ gìn mọi chuyện đâu có tệ như thế. Bạn hoàn toàn có thể giữ gìn được, chẳng qua là vì bạn yếu đuối, không đủ lý trí để ý thức ngay trong những phút giây nhạy cảm nhất. 

Không những vô trách nhiệm với bản thân mà bạn còn vô trách nhiệm với gia đình bạn. Bố mẹ bạn sẽ nghĩ gì? Người ngoài nhìn vào sẽ tự hỏi bạn bôi tro trát trấu cái gia đình đó ra sao? Tự hỏi bố mẹ bạn dạy dỗ con cái thế nào? Liệu bố mẹ bạn có được thanh thản mà sống không?

Và bây giờ, tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ tiếp tục vô trách nhiệm với hài nhi trong bụng khi không thể nuôi nổi nó. Bạn đánh đổi lấy chút hoan lạc và niềm vui cho tên Sở Khanh kia để đổi lại hậu quả ngày hôm nay bạn thấy có đáng không? Đã là một sinh viên, được đào tạo, được tiếp cận thông tin đại chúng hiện đại thì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn chứ. Tôi thật không hiểu nổi.

Bây giờ cái thai đã 10 tuần tuổi, phá đi sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ của bạn sau này. Phá đi bạn sẽ phải chịu cái ám ảnh tước đoạt sự sống của đứa con suốt cuộc đời... Nhưng nếu không phá thì có ổn không? Bạn là sinh viên năm thứ 3, sinh con ra rồi thì học hành thế nào? Sinh con ra để đánh mất cả một quãng đời nữ sinh "trẻ" trước mắt? Sinh ra một đứa con để nó không có lấy một cái tên bố trong tờ khai sinh? Rồi ai sẽ đủ can đảm chấp nhận một người con gái như bạn đây.

Nói thật với bạn, tôi, một người đàn ông, tôi không cần biết câu chuyện sẽ được thêu dệt thế nào, nhưng đứng ngoài tôi sẽ nghĩ bạn là đứa hư hỏng, bất hiếu, không biết giữ mình, không biết nghĩ cho bản thân lẫn gia đình. Bạn nghĩ xem tương lai của bạn và đứa trẻ sẽ ra sao???

Hãy bỏ cái thai đi! Đó là lời khuyên của tôi. Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi độc ác, tôi không có tình thương đồng loại blah blah... nhưng tôi nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc. Bỏ cái thai và làm lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Tương lai còn rất rộng, đừng đóng sập cánh cửa của tuổi trẻ đầy khát vọng, hoài bão. Bạn đã tàn nhẫn với chính mình một lần rồi, đừng tàn nhẫn thêm lần nữa!

 

Chia sẻ