BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Đời còn nhiều đàn ông tốt, tiếc gì gã đó

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu anh ta chấp nhận chuyện em giữ bé lại và chu cấp cho em đến khi mẹ tròn con vuông... thì hãy tiếp tục mối quan hệ này, còn không thì đó là một thằng sở khanh.

Gửi THB, tác giả bài “Bế tắc với cái thai trong bụng”,

Khi đọc những tâm sự của em trên afamily, tôi chợt thấy chạnh lòng và xót xa... Chúng ta không còn trẻ, và giờ đây xã hội cũng không quá phong kiến đối với việc "ăn cơm trước kẻng" nữa!

Nếu như cái thai chỉ 2 đến 3 tuần tuổi, với một hoàn cảnh như em đã kể ở trên..., tôi sẽ khuyên em nên bỏ nó... Nhưng cái thai đã hơn 4 tuần tuổi rồi! Nó đã là một hình hài, đã có tim thai... và nó cũng dần hiểu những sự thay đổi trong suy nghĩ, trong tâm tính của mẹ...

1001 người đàn ông khi rơi vào hoàn cảnh này đều thế cả... Họ không hiểu được sự lo lắng và sợ hãi cùng những tai họa và rủi ro đối với người đàn bà khi mang thai cả. Họ chỉ nghĩ đơn giản 1 điều cái thai như dúm ruột thừa... đi bác sĩ bỏ đi như cắt phựt ruột thừa là xong! Họ không hiểu được khả năng người phụ nữ sẽ vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ!

QUYỀN LÀM MẸ! Đó mới là khao khát lớn nhất và mãnh liệt nhất của bất kỳ người đàn bà nào, dù nghèo hèn hay quyền quý, dù tinh khôn hay điên dại... Em không thấy hình ảnh những người phụ nữ điên đi lang thang trên phố vẫn có những kẻ đồi bại làm cho họ có thai, nhưng khi mang thai dường như sự điên của họ biến mất. Họ vẫn có thể làm một người mẹ đúng nghĩa đó thôi!

Em à!

Sự việc đã thế này, có muốn che giấu cũng không được nữa! Nếu em muốn giấu gia đình. Hãy rời khỏi nơi đang ở, bảo lưu kết quả học tập... đến một nơi nào đó không có ai quen biết để dưỡng thai và sinh bé.

Hãy giữ lại đứa trẻ! Nếu em không đủ khả năng nuôi dưỡng bé, hãy mang cháu đến 1 tu viện, hoặc trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi... Còn rất nhiều gia đình hiếm muộn khao khát một đứa con! Nên em sinh cháu, dù em không nuôi cũng không mang tội... Và em vẫn có thể làm lại từ đầu... Chỉ 9 tháng 10 ngày thôi em à! Đừng đánh đổi cả quyền năng của mình! Cả cuộc đời và sự nghiệp, cùng sự dằn vặt đau khổ suốt quãng đời còn lại của mình!

Em nên bàn tính chuyện này với người yêu... và cũng nên nói với người yêu nếu bỏ đi ở tình trạng thai nhi đã nhiều tuần tuổi thế này, khả năng tai biến, em không thể làm mẹ nữa là rất cao! Khi ấy, không một người đàn ông nào muốn cưới 1 người vợ không thể có khả năng sinh con!

Nếu như người đàn ông kia... chấp nhận chuyện em giữ bé lại và chấp nhận chu cấp cho em đến khi mẹ tròn con vuông... thì hãy tiếp tục mối quan hệ này, còn không thì đó là một thằng sở khanh. Em không nên lưu luyến... Cuộc đời còn rất nhiều người đàn ông tốt cho em! Đừng bế tắc mà nghĩ là sẽ không còn ai trên đời này tốt và yêu em như hắn!

Cũng đừng vì căm giận hắn ta mà bỏ đi giọt máu của mình. Vì em làm điều đó chỉ là tự hại đời mình mà thôi! Nếu hắn lộ mặt sở khanh, thì dù em có bỏ đứa con đi thì hắn vẫn bỏ rơi em như thường và đi kiếm tìm cho mình những người đàn bà khác... Còn bao nạn nhân như em nữa???

Hãy tỉnh táo và bình tĩnh em nhé! Đời không khép cửa với những người biết tìm được lối về! Cố gắng lên em!

Chia sẻ