BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Có thai theo "chỉ thị" của người yêu, tôi bị mẹ anh thù ghét

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thuyết phục gia đình mình mãi không được, anh ấy nghĩ cách làm cho chị có thai để buộc mẹ cho cưới và sóng gió đã nổi lên...

Chào THB,

Bây giờ cái thai đã hình thành trong bụng em, câu chuyện cũng lỡ rồi, phải tìm cách để khắc phục nó thôi. Hoặc là phá thai, hoặc đẻ và nuôi con một mình hoặc là em và người yêu sẽ kết hôn. Hai cách đầu rõ ràng không ổn lắm. Chị hi vọng cách thứ ba sẽ đến với em dù biết có nhiều cản trở. Tuy đó là cách toàn vẹn hơn cả nhưng em cũng phải đề phòng tình huống như chị kể sau đây nhé!

Chị và chồng chị bây giờ yêu nhau nhiều lắm. Tiếc là khi anh ấy đem chị về giới thiệu thì nhà anh ấy không ưng đặc biệt là mẹ chồng và chị gái. Chị biết điều ấy xảy ra là do mẹ anh ấy đã nhắm một cô gái khác, là con một bà bạn thân, nhà giàu cho con trai mình. Nhưng anh ấy lại không yêu cô gái đó dù cho mẹ nói hết lời, khuyên bảo thậm chí chửi mắng, xúi cả con gái vào cuộc song rốt cuộc không thay đổi được anh ấy.

Yêu chị thật lòng, thuyết phục gia đình mình mãi không được. Anh ấy nghĩ cách làm cho chị có thai để về buộc mẹ phải cưới. Vì quá yêu anh ấy nên chị đã vội vàng chấp nhận. Rồi chị có thai. Sóng gió đã nổ ra khi mẹ anh ấy biết chuyện song trước thái độ bất chấp của con trai, bà đã miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho chị và anh ấy.

Sau khi cưới, để tránh phiền phức cho chị với mẹ chồng, anh chị đã thuê nhà ở riêng. Cứ tưởng mọi chuyện rồi cũng đi vào yên lặng. Thật không ngờ, mẹ chồng chị không dễ bỏ qua điều đó. Bà đi rêu rao khắp nơi chị là đứa con gái hư hỏng, dụ dỗ con trai bà đàng điếm để kiếm tấm chồng. Rồi chị hám của, thấy nhà người ta giàu nên tìm mọi cách để dính máu ăn phần…Những lời nói này làm trái tim chị quặn thắt, bố mẹ chị xấu hổ khi nghe người ta nhắc đến tai những lời của bà thông gia.

Suốt 9 tháng chị mang thai là những ngày đau khổ, tủi nhục khi thỉnh thoảng mẹ chồng lại đến chỗ chị chửi bới om sòm (toàn lúc chồng chị đi làm). Những tác động tâm lý làm chị không yên vì sợ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Trong thời gian mang thai, chị cũng hai lần phải chuyển chỗ ở vì sợ phiền phức cho hàng xóm. Sau đó, chồng chị không chịu đựng nổi đã về cãi nhau với mẹ anh ấy. Rồi bà từ mặt con trai. Không đến chửi con dâu nữa nhưng mối thù trong bà còn lớn hơn lúc trước. Bà coi chị như kẻ thù không đội trời chung.

Đến khi đứa trẻ ra đời, may mắn nó khỏe mạnh, lại là cháu trai. Hi vọng bà nội sẽ thay đổi khi thấy đứa cháu đích tôn của bà. Vậy mà, bà tuyên bố không thèm nhìn mặt. Bà còn nói nó không phải cháu bà, con mẹ nó đi đĩ điếm ở đâu đẻ ra nó chứ không phải của con trai bà. Mà bà cũng không có thằng con trai nào láo lếu, bất hiếu như thế. Bà không cần đứa con, đứa cháu nào hết.

Giờ thằng bé đã được 5 tuổi, kháu khỉnh, chị gái anh trước đây ghét chị lắm nhưng giờ đã thay đổi. Chỉ có mẹ chồng vẫn vậy. Đợt rồi bà ốm, vợ chồng chị đem con đến thăm, bà nằm trên giường nhìn thấy vác cả bình nước, cạp lồng ném về phía con trai và đuổi cút ra khỏi nhà bà.

Nhìn thằng bé thỉnh thoảng hỏi sao bà nội không yêu con, chị chẳng biết trả lời thế nào. Nó đâu có tội tình gì mà phải chịu như vậy. Hay là tại chị ngày đó quá ngốc nghếch, làm một chuyện vội vàng không suy nghĩ mà bây giờ mọi chuyện với éo le thế này?

Chẳng biết bao giờ chị mới hết day dứt? Cũng chỉ vì một cái thai đấy THB ạ!

Chia sẻ