BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

THB hãy tự nuôi con mà không cần lấy gã hèn hạ đó

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh chàng đó quá hèn hạ, không có bản lĩnh. Nếu cần bạn có thể nuôi con một mình và hãy chia tay anh ta.

Gửi bạn THB,

Qua bài tâm sự của bạn, mình có cảm nhận bạn là một cô gái có bản tính rất nhân hậu, và có một tâm hồn nhạy cảm, sống hướng thiện.

Mình đã từng làm mẹ và mình hiểu hơn ai hết niềm vui vô bờ bến khi được bế trong tay đứa con do chính mình sinh ra, cảm giác hạnh phúc lâng lâng không gì diễn tả nổi. Vậy tại sao bạn lại có ý nghĩ tước bỏ đi niềm hạnh phúc của mình mà hơn hết đó là tước đi mạng sống của chính đứa con ruột thịt của mình.

Hãy can đảm lên bạn ah, trong cuộc sống của chúng ta ngày nay còn vô vàn khó khăn nhưng có một điều bạn nên tâm niệm đó là "Không có gì là không thể" nếu chúng ta quyết tâm theo đuổi đến cùng. Sự việc của bạn cũng không quá bế tắc nếu bạn biết nhìn xa một chút, và nhìn nhận vấn đề một cách thoáng hơn, phóng khoáng hơn.

Thứ nhất về phía bạn trai của bạn, bạn nên nói thẳng quan điểm của mình là sẽ giữ lại cái thai đó dù cho hoàn cảnh có thế nào, dù cho anh ta có cưới bạn hay không cũng không quan trọng. Nếu cần bạn có thể nuôi con một mình không cần đến trợ giúp của anh ta.Nếu anh ta là người xứng đáng làm chồng bạn và xứng đáng làm cha của những đứa con của bạn thì chẳng có lý gì anh ta lại bắt em phá cái thai đó đi.

Sự thật thì đó là anh chàng quá hèn hạ, không có bản lĩnh. Nếu bạn sống với một người chồng như vậy thì sau này bạn cũng chẳng sung sướng gì đâu vì cuộc sống còn vô vàn khó khăn phía trước, nếu một người con trai không có bản lĩnh, lập trường thì không thể chèo lái được con thuyền hạnh phúc của gia đình. Nếu anh ta vẫn chưa bừng tỉnh và suy nghĩ lại thì bạn cũng nên chia tay con người này mà không có gì phải hối tiếc cả.

Thứ 2, về phía bố mẹ bạn, bạn nên nói toàn bộ sự thật cho các cụ hiểu đồng thời nói luôn ý định của mình là muốn giữ lại thai. Đầu tiên chắc chắn các cụ sẽ sốc và có những phản ứng không như mong đợi, nhưng bạn hãy kiên trì thuyết phục các cụ giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn này, có thể cả về vật chất và tinh thần. Mình nghĩ bố mẹ nào cũng thương con, thương cháu nên cũng không quá khó khăn để thuyết phục bố mẹ nhưng bạn phải có kế hoạch cụ thể sau khi sinh con xong sẽ học tiếp để lấy được tấm bằng đại học để các cụ an lòng.

Rồi đến một ngày nào đó, khi ngắm đứa con yêu dấu của mình chơi đùa với ông bà bạn sẽ thầm nghĩ, thật may là mình chưa làm điều dại dột, không thì có khi cả cuộc đời này bạn sẽ không thể có được những phút giây thanh thản, hạnh phúc và bình yên như bây giờ - những thứ còn quý giá mà không phải ai cũng được sở hữu nó.

Chúc bạn có quyết định thật sáng suốt.

Chia sẻ