BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Những câu chuyện phá thai đầy ám ảnh mà tôi biết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị THB nhất định phải đọc bài viết của em trước khi quyết định có phá bỏ cái thai đó hay không...

Gửi THB, tác giả  bài "Bế tắc với cái thai trong bụng",

Chào THB, em xin phép được gọi chị là chị.... Em đã đọc đi đọc lại bài tâm sự của chị mấy lần và cũng đã đọc tất cả những lời chia sẻ của những tác giả khác.

Điều thứ 1, bản thân em thì không đưa ra lời khuyên nào cho chị cả vì em biết chị cũng rất khó quyết định. Điều thứ 2 em muốn nói là em không có ý định coi thường bất kỳ 1 ý kiến nào của các tác giả khác, em không muốn coi họ là kẻ rao giảng đạo đức như Amira đã nói... Nhưng họ không phải là chị, họ chỉ đưa ra lời khuyên chứ không thể bắt chị làm theo được. Quyết định vẫn nằm ở chính bản thân chị.

Bản thân em đã từng chứng kiến và được nghe kể rất nhiều câu chuyện liên quan đến nạo phá thai hay vô sinh. Em xin phép kể 1 số câu chuyện và qua đó, chị hãy tự tìm 1 con đường riêng cho mình nhé. Chúng ta đều lớn cả rồi, 1 là 1, 2 là 2 Càng lăn tăn càng chết, thời gian lúc này là tối quan trọng mà ;).

- Chị gái của em sinh năm 1989. Lần đầu tiên làm “chuyện ấy”, chị ấy chưa hề có 1 kiến thức gì cả. Kết quả là bị dính bầu. Khi nói với anh người yêu, anh ta cũng rất lo lắng. Nhưng vì chị ấy cũng đang đi học như chị vậy mà nhà lại khó khăn nên 2 người quyết định bỏ cái thai đó đi. Em vẫn còn nhớ cuộc gọi khẩn cấp với cái giọng lo lắng chị ý gọi ngay cho em sau khi dùng que thử thai.Thật là ám ảnh! Chị ý sau khi giải quyết xong cái thai đó đã rất buồn và bị dằn vặt cho đến tận bây giờ....

- Chị gái của bạn trai em lấy chồng, mấy tháng sau thì mang thai. Nhưng sau 1 lần đi xe máy bị sóc thì thai đã bị sẩy. Kết quả là thai chết lưu, chị ý đã rất buồn và khóc nhiều. Chồng chị ý thỉnh thoảng mơ thấy bóng đứa bé gọi “Cha ơi!” ở góc tường. Người đã mất nhưng để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi!

- Câu chuyện này có lẽ có tầm ảnh hưởng nhất:

Mẹ của bạn em đi vào viện chăm người ốm thì được chứng kiến 1 câu chuyện: Có 1 cô gái trẻ yêu cầu bác sĩ phá bỏ cái thai trong bụng. Bác sĩ quyết định cho kích thích đẻ non vì thai đã to quá rồi. Tiếng hét đau đớn khi sinh non của cô gái phá vỡ bầu không khí yên ắng trong bệnh viện. Theo lời mẹ bạn em kể rằng, cô gái trẻ đó đã rất đau đớn, hét và khóc rất to. Sau khi cô gái ấy sinh non, bác sĩ cầm 1 bào thai đỏ hỏn vứt vào cái xô cạnh đó và nói: "Bác xin lỗi con, bác buộc phải làm thế này. Con có trách hãy trách mẹ con chứ đừng theo bác"....

- 2 dì em mang thai, cả 2 lần đều bị trượt chân và sẩy, thai chết lưu, 2 người đã rất đau đớn... Bây giờ cả hai cố gắng có con đều không được, tâm lý bị ảnh hưởng sau chuỵên buồn đó

- Có rất nhiều người chỉ 1 lần phá thai duy nhất mà không thể có con: Rách cổ tử cung, nhiễm trùng..... Chị THB nên cân nhắc.

- Em em sinh năm 93, nó lỡ có bầu với người yêu, 2 người quyết định cưới và đã sinh ra 1 bé trai rất kháu khỉnh\. Bây giờ vợ đi làm PG, chồng đi lái xe taxi dù để kiếm sống, cuộc sống cũng khá khẩm không đến nỗi nào vì 2 người còn trẻ. Em nhìn bé trai đó mà chợt nghĩ: Nếu bé bị tước đi sinh mạng từ hồi còn là cái bào thai trong bụng mẹ thì sẽ khủng khiếp thế nào .....

- Các bạn em chúng nó hồi học lớp 12 đã đến lớp bô bô với nhau chuyện phá thai: Phá xong thì kiêng cữ cái gì, làm bao nhiêu lần mà có thai phá có đau không.... Rồi đủ chuyện liên quan đến chuyện ấy, mọi người xung quanh nghe xong thì nhăn mặt lại nhưng đôi mắt nhìn mấy đứa con gái đó thì chỉ còn Nửa Con Ngươi thôi!

..................................................

Còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện em không tiên kể hết. Nhưng chị thấy đấy, có những người khi phá thai xong thì hối hận, dằn vặt mãi không nguôi. Nhưng có những bà mẹ làm single mom rất khổ sở vì phải kiếm sống nuôi con nuôi cả bản thân mình. Có những người lấy chồng rồi mong muốn sinh cho gia đình 1 tấm con mà cũng rất khó khăn ....

Chị ạ! Nếu quyết định phá bỏ, chắc chắn sẽ bị dằn vặt không nguôi. Nếu khônggiữ lại chị phải tính thật kỹ vì khả năng làm mẹ sau này là rất thấp dù chỉ bỏ thai 1 lần. Chúng ta chỉ sống 1 LẦN trong đời mà thôi. Vì vậy hãy làm điều gì mà không phải hối hận, dằn vặt và không phải hổ thẹn với lương tâm của chính mình.

QUYẾT ĐỊNH NẰM Ở CHỊ! Mọi sự chia sẻ sẽ giúp chị vững vàng hơn. Chúng ta là con gái, phải bản lĩnh lên chị nhé! Anh người yêu họ Sở của chị thì cho "ăn Xôi Xéo” đi. Đau buồn chỉ khiến ta già đi hơn thôi.

Mong chị có 1 quyết định thật sáng suốt và hãy suy nghĩ thật kỹ càng vì đó là giọt máu của chị. Dù chị chối bỏ nó thì 1 sự thật không bao giờ xóa nhòa được: CHỊ ĐÃ TỪNG LÀM MẸ! Thế nhưng làm mẹ là 1 hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy con mình thì bao mệt mỏi, nhọc nhằn sẽ được xua tan. Con mình là liều thuốc tinh thần và là niềm vui quý nhất trên đời!

Thân !

Chia sẻ