BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Cậu đồng nghiệp chỗ tôi đã ép nhiều cô gái phá thai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cậu này được cả cơ quan gọi là người có sở thích “đánh bắt xa bờ”. Cậu ta thích chơi bời mà thôi, không thích ràng buộc mình vào một cuộc đời nào hết.

Đọc chủ đề về nạo phá thai này, tôi chợt nhớ đến một đồng nghiệp của mình. Cậu này được cả cơ quan gọi là người có sở thích “đánh bắt xa bờ”. Sở thích duy nhất của cậu ấy là đi chơi gái, chơi hết người này đến người kia. Người yêu có, người quen có, thậm chí gái nhà hàng, cave cũng có. Ngày nào cậu ta cũng phải đi, không đi thì bức xúc không chịu được. 

Nói về kiếm tiền, ở cơ quan tôi hiếm người kiếm được nhiều như thế. Ngoài lương cứng, cậu ta còn làm thêm được khá nhiều, nhưng tiền cứ đi theo mỗi lần chơi gái hết. Hôm nào có gì mới, ra cơ quan cậu ta cũng kể oang oang, người nghe để đưa chuyện, người nghe cho có, tôi thì thấy buồn nôn trong người. Không hiểu sao con người ta có thể tầm thường và thú tính đến thế. 

Nghe nói cậu ta đã vài lần ép người yêu này, người yêu kia của mình phá thai. Cậu ta thích chơi bời mà thôi, không thích ràng buộc mình vào một cuộc đời nào hết. Con cái không quan trọng, thậm chí cậu ta còn tuyên bố mình không cần có con. Cô người yêu trước của cậu ta đã phải phá thai hai lần, lần ba nhất định không chịu phá, để đẻ. Cậu này cũng kiên quyết không nhận, cuối cùng cô ấy mang bầu và sinh con một mình. Từ bấy đến nay cũng gần 6 năm, đứa bé chuẩn bị đi học lớp 1, cậu ta cũng chưa nhìn mặt con lần nào. Trong khi hai nhà thực ra cũng khá gần nhau, hàng ngày đi lại chạm mặt liên tục. 

“Cánh già” chúng tôi mỗi lần ngồi nói chuyện về cậu ta thì lại thở dài. Chắc tại còn trẻ quá nên cậu ta chưa hiểu được cái cần thiết, cái đáng yêu, cái lẽ sống từ những đứa con. Rồi đến một tuổi nào đó, bao nhiêu mối tình cũng là vô nghĩa, chỉ thèm có một gia đình bình thường, một đứa con. Làm gì có ai làm được chuyện đó đến lúc chết, trừ phi là chết trẻ. Lúc ấy không biết cậu ta sẽ sống ra sao? Bao nhiêu người cầu mà không có, bao nhiêu người bế tắc vì không sao có được con, tại sao cậu ta lại ác độc phủ nhận hết lần này tới lần khác những đứa con của mình? 

Nhưng tôi đoan chắc một điều rằng, đến một ngày cậu ta sẽ phải hối hận vì những việc mình làm.  Là máu mủ, là con của mình, làm sao có thể quên được. Sau này khi cô độc, cái nỗi đau ấy càng thấm thía hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng bao giờ thanh thản được, sẽ chẳng bao giờ quên được rằng mình đã ép chết bao nhiêu đứa con của mình, chẳng bao giờ quên được. 

B ạ, cháu và người yêu của cháu, nếu giết đứa bé thì suốt đời vẫn bị dằn vặt. Trong đời người, ai cũng mong có được đứa con, có được một gia đình yên ấm. Con đã có rồi, các cháu phải cùng nhau tạo dựng gia đình. Không phải gia đình hạnh phúc nào cũng có nền tảng, cơ sở ngay từ đầu, phải cùng nhau tạo dựng. Con cái là lộc trời cho, vì thế không đợi thời điểm, đừng trách sao bây giờ đã có thai, các cháu hãy đón nhận đứa bé. Còn nếu anh ta nhất định phủ nhật, tôi mong cháu hãy dũng cảm. Làm mẹ là một quyền lợi thiêng liêng, cháu đừng từ chối quyền lợi đó kẻo không bao giờ nhận được nữa. Hãy về nói với bố mẹ đẻ, cha mẹ có thể đau lòng nhưng không bao giờ bỏ con. Thời gian sẽ nguôi ngoai mọi buồn đau và đứa trẻ lớn lên sẽ là hạnh phúc cháu à.

Chia sẻ