BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

THB là cô gái "hư hỏng" nhưng cứ ra vẻ "đạo đức giả"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn biện hộ theo kiểu đó thì tất cả con gái trên thế gian này cứ tha hồ đánh mất mình rồi sau lại biện hộ một phút yếu lòng trong một không gian lãng mạn ư???

Gửi tác giả bài viết " Bế tắc với cái thai trong bụng"

Tôi thì không thể chấp nhận được bạn. Nếu bạn ngây ngô, không biết sự tàn nhẫn của việc phá thai đã đành, đằng này bạn chứng kiến cái cảnh dã man đó từ đầu đến cuối.

Bạn nói có vẻ lương thiện lắm, thương cho số phận một con người chưa được chào đời, trách móc tâm địa độc ác hờ hững của con người... Cái lòng thương, nhân hậu bằng lời nói đó ai chả nói được, ai cũng thể hiện được hết như một bà mẹ đẻ con xong rồi vất trong rừng hoang, sau sự việc bị người ta phát hiện thì khóc thút thít ăn ăn, hối hận.

Đã nhìn nhận được thì phải hành động đúng, đã nói được thì phải làm được. Bạn biện hộ theo kiểu đó thì tất cả con gái trên thế gian này sẽ như thế nào, cứ tha hồ đánh mất mình rồi sau lại biện hộ một phút yếu lòng trong một không gian lãng mạn ư???

Tôi biết bạn sẽ chẳng dám để cái thai đó lại đâu! Mà cũng nên để làm gì? Vì cái thai đó làm bạn "bế tắc", đầu tiên là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ bạn, người nói kẻ chê... và quan trọng nhất là bây giờ bạn nghĩ  bạn cũng chẳng lấy được ai khác ngoài bố của đứa trẻ đang trong bụng.

Bạn có dám hi sinh mình vì đứa con trong bụng không? Hay là bạn cũng như bao cô gái khác (như người mà bạn đã đi cùng)? Nếu đã vậy thì bạn cứ làm đi, đừng giả nhân giả nghĩa nữa mà mang tiếng cho những người ngoan hiền và nhận hậu, luôn cố gắng hết sức để giữ mình và luôn tỉnh táo để hành động theo lí trí...

Cuộc sống hiện đại này rất nhiều người như bạn, tôi ghét tất cả những người đó! Họ làm nhơ nhuốc xã hội, làm mất nét đẹp của người con gái Việt Nam. Tôi mong những người sau đừng bao giờ lặp lại kiểu này nữa. Chán ngán với cảnh giả tạo của các cô hư hỏng rồi...

Chia sẻ