BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Phản hồi bài "Tôi ngỡ ngàng phát hiện gia đình anh phức tạp"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nói thực sự, với quy chuẩn của bạn đưa ra thì anh ấy có cố gắng cũng khó lòng là người phù hợp và hòa hợp với bạn được.

Bạn Dieu Thien thân mến!

Bỏ ra một khoảng thời gian để viết một tâm sự khá dài. Người đọc sau khi nghiền ngẫm song cũng hiểu chủ nhân của nó đang thất vọng và day dứt ghê gớm. Chia sẻ với người khác nhưng trong lòng bạn quá nặng nề phải không? Luận bàn cùng bạn mấy điều.

4 năm tình yêu của bạn đấy ư? Không hiểu khoảng thời gian ấy, hai bạn làm gì nhỉ, đến những cái tối thiểu nhất về nhau còn chẳng hiểu hết sao đã vội đính ước. Thất vọng về nhau đã quá đủ thì thử hỏi khi có thêm tác động “phức tạp” từ hoàn cảnh gia đình anh ta, làm sao bạn có thể chịu đựng đây?

Dieu Thien đã nhận biết được một chân lý “nhân vô thập toàn” thì bạn nên dựa vào cái đấy mà thực hiện nếu thực sự tình yêu của bạn chất chứa sẵn trong đó sự chấp nhận. Tuy nhiên, bạn sẽ khó làm được việc đó vì bạn đang quá cầu toàn. Bạn vẫn biết người ta, gia đình người ta là vậy nhưng bạn vẫn lấy gia đình mình làm kiểu mẫu và áp đặt họ phải như ý muốn của mình. Bạn đâu biết rằng, “thuyền theo lái, gái theo chồng”, đòi hỏi như vậy có vô lý quá không?

Bạn chỉ nhận ra vế một mà không nhận ra vế 2 của gia đình người ta. Bố anh ấy gia trưởng, thiếu tình yêu thương chăm sóc của người chồng, người cha, sẵn sàng đánh chửi vợ con nhưng tại sao mẹ anh ấy vẫn cam chịu và trên hết là vẫn sống được bởi bà ấy biết rằng ngoài những cái xấu ra, ông ấy vẫn có điểm tốt để bà ấy trông cậy. Đừng đổi tại người ta thuộc thế hệ cổ, thực ra sự hi sinh của mẹ anh ấy để đổi lấy gia đình hạnh phúc, con cái khôn lớn chứng tỏ đó là một người phụ nữ biết đặt gia đình lên hàng đầu. Một người mẹ phúc đức, để cho con cái nhìn vào và học tập. Tại sao bạn lại có thể thất vọng về đức tính nhẫn nhịn của mẹ anh ấy chứ?

Đồng ý với bạn là hôn nhân sau này, hai người phải chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng bạn ơi, cái gì cũng cần có thời gian để thích nghi, sửa chữa và hoàn thiện. 4 năm bạn yêu anh ấy, chẳng chịu tìm hiểu cho kỹ để lựa nhau từ đầu đi. Bây giờ đến lúc đính ước, phát hiện ra một loạt sự thât, bạn bắt đầu chơi chiến thuật “tốc chiến tốc thắng”. Tôi thấy bạn kể ra một loạt những cuộc góp ý, tranh luận nhưng hình như lúc nào bạn cũng muốn giành phần thắng hay anh ta phải chiểu theo ý kiến của bạn. Tóm lại, bạn luôn luôn áp đặt anh ấy phải theo mình. Bạn muốn anh ấy thế này, muốn anh ấy thế khác mà chưa thấy bạn làm cái gì cho anh ấy hay ít nhất chấp nhận một vài cái xấu của anh ấy.

Đã bao giờ bạn thử nhường anh ấy chưa? Đã bao giờ bạn lắng nghe anh ấy nói mà không để cuộc tranh luận đi đến tranh cãi chưa? Chỉ khi nào làm được việc ấy, bạn mới thành công một nửa, khi đó bạn đã biết lắng nghe. Biết lắng nghe thì cũng sẽ biết khuyên bảo người khác và cám hóa người khác. Xin bạn để ý điều này. Thêm nữa, yêu là học cách để thích nghi với nhau chứ đâu phải yêu là bắt người ta phải từ bỏ những thứ mình không thích để phù hợp với mình.

Cả bài tâm sự của bạn thấy đâu đâu cũng thất vọng và thất vọng. Thậm chí thất vọng tràn trề, thất vọng vì mọi thứ, thất vọng đến mức phải tự an ủi mình, rồi giấu đi, phải đánh lừa cảm xúc. Có cần phải thế không bạn ơi? Chưa lấy nhau mà đã chán nhau đến mức ấy thì níu kéo làm gì cho khổ. Nói thực sự, với quy chuẩn của bạn đưa ra thì anh ấy có cố gắng cũng khó lòng là người phù hợp và hòa hợp với bạn được. Theo tôi, một người hơi ích kỷ như Dieu Thien, chưa lập gia đình, chưa đối mặt với sóng gió trong hôn nhân mà trong đầu đã có tư tưởng ngoại tình thì người yêu bạn có lấy bạn thì cũng khổ sớm thôi.

Bạn nên lựa chọn cho mình một hình mẫu lý tưởng khác cho phù hợp với mình nếu bạn tiếp tục muốn mọi thứ theo quy chuẩn của bạn.

Mong bạn hãy suy nghĩ lại, bạn nhé!

                                                                                                                                            Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ