BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Hãy để cô ấy tự quyết định cuộc đời mình, chị Bình ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu hỏi có nên không thì câu trả lời đương nhiên sẽ là không nên. Nhưng hãy để cô ấy là người quyết định điều đó, chị Bình ạ.

Thân gửi chị Bình, tác giả bài tâm sự"Em tôi nên lấy chồng có người nhà nghiện nặng không?",

Vấn đề của gia đình chị hiện nay không phải chuyện hiếm, bất ngờ hay đặc biệt gì. Càng ngày càng có nhiều người nghiện ngập và đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc có rẩt nhiều gia đình thuộc thành phần “phức tạp” vì có người nghiện. Cuộc sống của cả gia đình bị ảnh hưởng theo, trong đó có cả vấn đề lập gia đình của những thành viên khác. 

Những điều chị và gia đình chị lo ngại cho cuộc sống sau này của con em mình thì đều có lý và có cơ sở thực tế cả. Đúng là bước chân vào một gia đình có người nghiện thì chẳng đơn giản gì. Vì vậy, nếu hỏi có nên không thì câu trả lời đương nhiên sẽ là không nên. Là bậc làm cha làm mẹ, là anh chị, chẳng ai mong em mình phải vất vả và bản thân mình cũng vì thế mà vạ lây. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Và những lý thuyết ấy không phải em chị Bình không biết. Cô ấy cũng từng tự mình giãn ra, nhưng bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn không sao quên được. 

Thực tế, gia đình cũng đã làm tất cả những việc có thể (trong giới hạn) để ngăn cản cô ấy rồi, nhưng không thành công. Bởi ngay bản thân cô ấy từng cố gắng cũng không làm được. Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, có thể đó là cuộc đời, là số phận cô ấy không khác được. Giờ đây, mọi sự ngăn cản đều chỉ làm cô ấy thêm khổ tâm, suy nghĩ. Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, cái gì cần nói cũng đã nói rồi. Vậy hãy cho cô ấy quyền được quyết định cuộc đời mình. 

Vẫn biết một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh chị em ruột thịt dù có thế nào cũng khó mà bỏ nhau được. Nhưng anh em sau này kiến giả nhất phận, ai có cuộc đời của người ấy, sướng khổ tự chịu. Mọi người cứ lo lắng nhiều, nhưng thực sự sau này chắc gì đã quan tâm được đến nhau nhiều như các phiền toái mà bản thân bây giờ đang lo nghĩ.  

Tôi nói rất thẳng thắn và thật lòng mong chị không phật ý. Nhưng sau này cuộc sống mưu sinh bận rộn, anh chị em thường chỉ tụ tập vào các dịp lễ tết, giỗ chạp mà thôi. Sau này, nếu các anh các chị không thể đến nhà cô ấy chơi thì cô ấy sẽ đến nhà các anh các chị chơi. Mình không đến được nhà thông gia thì thông gia sẽ tới nhà mình. Tính thì là vậy chứ thông gia cũng chẳng mấy khi gặp nhau đúng không chị? Mà biết hoàn cảnh của mình hơi “phức tạp” nên họ cũng chẳng trách đâu. Nếu vạn bất đắc dĩ phải tới, họ cũng sẽ canh chừng con mình cẩn thận. 

Sau này cô ấy có về làm dâu nhà ấy và tách ra riêng ngay thì cũng không phải lo lắng lắm. Tất nhiên, không thể không có những phiền toái nhưng nó sẽ giảm được phần nào. Và một sự thật nữa là tuổi thọ của các con nghiện cũng thường không cao lắm, trụ được hơn 10 năm kể từ ngày mắc nghiện thì tôi đoán thời gian của anh trai cậu ấy cũng không còn nhiều nữa đâu. Hoặc gia đình kiên quyết bắt đi trung tâm cai nghiện thì sẽ ổn thỏa hơn mà. 

Vài lời chia sẻ mong có thể giúp gì đó cho chị Bình cùng gia đình. Mong em gái chị vượt qua tẩt cả sóng gió và có một cuộc sống yên bình hạnh phúc!

Chia sẻ