BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Bạn trai HN còn tốt hơn ối đàn ông khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tình yêu đâu phải một chiết áo, thích mặc thì mặc, thích cởi thì cởi.

Thân gửi em HN,

Đã viết một tâm sự gửi lên diễn đàn, người trong cuộc ai cũng muốn tìm cho mình một con đường ngắn nhất, hợp lý nhất để giải quyết khúc mắc của mình. Người chia sẻ cũng chỉ muốn tốt cho nhân vật không may mắn mình được biết. Cố gắng an ủi, động viên và đưa ra biện pháp khả dĩ.

Trong câu chuyện tình yêu của HN, chẳng khó để bảo em thực hiện việc chia tay. Ai nhìn vào cũng biết khuyên em chia tay lúc này là tốt cho em kẻo sau này khi dính vào gia đình người yêu, em sẽ khổ, bị ràng buộc và khó rút lui. Anh biết, người khuyên nói dễ nhưng nếu đặt vào vị trí của em sẽ biết khó xử thế nào. Tình yêu đâu phải một chiết áo, thích mặc thì mặc, thích cởi thì cởi.

Một cô gái 20 tuổi đã biết nghĩ nhiều điều sâu xa như HN chứng tỏ tình yêu với anh ấy đâu có hời hợt. Ít nhất hai người cũng có hơn hai năm gắn bó với nhau. Khoảng thời gian chưa nhiều song cũng đâu ít để dễ dàng nói chia tay hôm nay là ngày mai rời xa nhau được.

Anh sẽ không khuyên HN nên tiếp tục hay chia tay tình yêu của mình. Quyết định đó là của em. Sướng, khổ của một con người phụ thuộc vào quyết định của bản thân họ. Nếu có bản lĩnh riêng, họ sẽ không trách cứ và ca thán, biết chấp nhận và vươn lên với sự lựa chọn của mình. Còn những người không có lập trường, thay đổi theo khách quan, họ sẽ đánh đổi cuộc đời mình như một lá sổ xố, may rủi thế nào, chịu thế đó.

Bản thân anh có cách nhìn nhận riêng về người yêu HN.

Một gia đình không được hòa thuận, người cha tội lỗi, vũ phu…, người mẹ thiếu tình thương... Họ ly hôn hay ly thân thì đứa con của họ là những người chịu thiệt thòi nhất. Chúng sẽ thiếu tình thương, thiếu sự dạy bảo cần thiết và trong tâm hồn luôn bị khuyết một khoảng so với những đứa trẻ may mắn sinh ra ở một gia đình hòa thuận.

Những đứa trẻ ấy hoặc sẽ hư hỏng, sa ngã, bị cái xấu lôi cuốn không thể cưỡng lại hoặc sẽ vươn lên mạnh mẽ để khẳng định mình không hề thua kém lũ trẻ may mắn kia. Những đứa trẻ này đều có ý chí và bản lĩnh. Khi lớn lên sẽ hiên ngang, không lùi bước trong cuộc sống. Họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời vì từ bé họ đã biết vượt lên đau khổ để sống.

Chúng ta không nên chụp mũ cho người yêu HN mang gen của cha anh ấy khi chỉ nhìn một vài hành động nhất thời. Không phải người đàn ông nào sinh ra trong gia đình như vậy rồi cũng cư xử kiểu như thế. Anh nghĩ người yêu HN thiếu tình thương nên anh ta sẽ biết sự thương yêu cần thiết đến mức nào. Bố anh ta vũ phu, anh ta sẽ hiểu sự thô bạo tai hại ra sao. Anh ta sống trong khổ đau thì sẽ thấu đau khổ và chắc chắn không muốn lặp lại nó trong cuộc đời của mình.

Nếu chúng ta nhìn vào hoàn cảnh nhà anh ta, cho nó là phức tạp, chúng ta sẽ thấy nó xấu. Tại sao chúng ta không nhìn với ánh mắt tích cực hơn. Nếu chúng ta cứ rủ nhau quay lưng lại với những gia đình và những con người trong gia đình đó, vô tình chúng ta đang giết chết giá trị nhân văn tồn tại trong bản thân mỗi con người. Thượng đế ban cho ai đó sự yêu thương đầy đủ là để bù đắp cho những người không được đủ đầy cơ mà.

Người yêu HN còn hơn khối người đàn ông sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn anh ta ở trong cuộc sống này. Tại sao lại phải bỏ một người mình thực sự yêu thương chỉ vì hoàn cảnh không may mắn của người ta? Sống ích kỷ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ tìm được một tình yêu thực sự!

Chia sẻ