BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Gia đình người yêu HN đúng là "phức tạp" thật

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thực ra bạn em thì cũng chả có lỗi gì trong chuyện gia đình lộn xộn cả, nhưng đúng như em nói bố bạn ấy phức tạp thật.

Đọc bài viết thấy em 20 tuổi nên cho phép tôi gọi là em nhé!

Em à!

Có một điều này mà em thật sự phải nghĩ kỹ nhé, tức là em thử xem lại mình thương hay mình yêu. Thật sự tôi cũng không tiện nêu lý do để nói với em tại sao tôi mong em hiểu rõ giữa hai điều đó. Con gái mềm lòng và thậm chí có khi nhầm từ thương rồi cảm thông nhiều hơn nên vẫn lẫn lộn xem là mình đang yêu em ạ!

Nói chung thì cuộc đời bạn em cũng thiệt thòi tình cảm từ nhỏ, tuy nhiên, em đừng quá nặng nề chỗ đó mà sẽ cảm thấy thương quá đấy! Thực ra bạn em thì cũng chả có lỗi gì trong chuyện gia đình lộn xộn cả, nhưng đúng như em nói bố bạn ấy phức tạp thật.

Nói thật là tôi may mắn không sống trong hoàn cảnh như vậy nhưng tôi lại hiểu rất rõ những  gia cảnh như thế - cũng có những người đã tâm sự với tôi. Phải nói như thế nào em nhỉ? Thế này nhé, nếu mà đứng ở phương diện như người thân của em, tôi vẫn không muốn em sẽ đến đích với bạn ấy. Vì đương nhiên tôi muốn em được sống trong gia đình hòa thuận vui vẻ và đầm ấm rồi.

Vậy bây giờ tôi nói chuyện với em như một người em của tôi nhé!

Đúng bạn em cũng rất đáng thương, đã ở trong một hoàn cảnh như vậy rồi giờ nếu mà thêm chuyện tan vỡ tình yêu nữa thì thật là đau. Nhưng mà cuộc sống đôi khi cũng cần nghĩ cho bản thân mình nữa em ạ, đặc biệt là con gái mà em-chỉ như cái bánh trôi. Nhiều khi cũng thật mỏng manh.

Thứ nhất sống trong một gia đình mà ba đối xử với mẹ và con cái chẳng ra gì, mẹ như cam chịu và tìm chốn kinh cầu để quên đi những gì hiện tại... Những cái đó dù không phải là em nhưng tôi cũng có thể hình dung ra một cảnh thật là ảm đảm quá. Buồn lắm em ạ!

Em đừng có nghĩ sau này mình về rồi gia đình thêm dâu rể, mình nỗ lực vun vén sẽ ấm cũng hơn bởi không dễ làm được như giả thiết đó đâu em ạ. Rất khó, thậm chí nhiều khi vì chán nản gia đình chồng em còn trút giận lên đầu em nữa cơ.

Ừ thì bạn em là người tốt, tuy nhiên cũng "xấu" em ạ! Yêu nhau mà còn lúc "điên" lên còn chửi em và thậm chí còn chửi bậy thì cũng có thể sau này "điên" và đánh em đấy. Không biết với em thì sao nhưng với tôi cảm giác đó nặng nề lắm mà em.

Nếu mà sau này vợ chồng sống riêng thì còn đỡ, nhưng như em nói đấy là con, cháu trưởng thì không thể tách mình ra khỏi gia đình để sống độc lập hoàn toàn được. Vậy rồi cuộc sống chung đụng mà hằng ngày, ba con không muốn nhìn mặt nhau, ba mẹ không chút tình cảm... thì làm sao con cái vui vẻ được? Rồi sau này em còn con cái nữa, các bé cũng bị ảnh hưởng nhiều em ạ!Không biết em thì sao?

Rất nhiều người bạn đã tâm sự với tôi rằng họ rất muốn về nhà chồng dù nghèo khó nhưng gia đình hòa thuận yêu thương nhau là quý giá nhất, và ở đó mình cũng đươc tôn trọng. Nhưng gia đình bạn trai em không biết quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, kẻ tàn nhẫn, người u sầu thì mình cũng như người thừa em ạ.

Dẫu biết khi cưới rồi chồng vẫn là quan trọng nhất, tuy nhiên cá chẳng tách ra được khỏi nước mà em, giữa em và những người thân của chồng cũng phải có những mối quan hệ thân thiết trong khi bây giờ nhìn thấy ba của bạn ấy em còn kinh sợ nữa huống là sau.

Nói chung là nếu nghĩ cho mình một tí thì em không nên yêu nữa (với tôi yêu là yêu đúng nghĩa nghĩ đến cái đích kết hôn chứ không phải đùa cợt, và tôi thấy em cũng vậy). Em có thể là một người bạn vẫn động viên và làm những gì mình có thể để giúp một người có thể mạnh mẽ khi cuộc sống không may mắn lắm (tất nhiên là những điều mình có thể thôi em nhé). Chứ em cũng đừng hùng dũng quá khi nghĩ chỉ cần tình yêu thì điều gì cũng có thể vượt qua, không viên mãn như vậy đâu em.

Nếu mà chỉ yêu và yêu để hiểu cảm giác yêu là thế nào thì không quan trọng lắm, nhưng đọc những câu này của em "Năm nay tôi mới 20 tuổi thôi, cứ yêu đi tính gì đến chuyện cưới xin sau này. Nhưng đời người con gái có đâu được như con trai, dù còn trẻ, nhưng nếu cứ dai dẳng không có đích xác định rồi ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình đã qua cái tuổi thanh xuân" thì tôi biết em yêu nghiêm túc và tính đến tương lai của tình yêu. Thế nên em phải nhìn và nghĩ đến nhiều góc độ em nhé.

Có thể nếu nói về vật chất thì nhiều người sẽ dễ hiểu nhầm em là tính toán này nọ, nhưng đây là vấn đề sự êm ấm, hòa thuận của gia đình - phi vật chất, nên em cứ thoải mãi tính cho kỹ.

Tôi kể cho em nghe câu chuyện này nhé!

Ở rất gần chỗ tôi có gia đình ấy ông bố rất hay đánh vợ, tàn nhẫn lắm nhưng mà vẫn yêu thương con cái. Người con có gia đình, lại rất yêu thương vợ, chiều vợ, tuy nhiên con trai và dâu không chung sống cùng một gia đình với bố mẹ. Và người con trai thì giỏi và hiền, chẳng khùng tính đâu-vì sát cạnh nhà nên tôi cũng khá nhận thấy. Nhưng thật sự mà nói Đại gia đình vẫn "Lạnh". Em ơi! Còn nếu mà cùng chung một gia đình chắc sẽ đông đá em nhỉ???

Thế em nhé! Chắc mọi người sẽ viết nhiều bài tới cho em nhưng đây là một ý kiến nhỏ của bản thân và tôi gửi cho em. Em hãy đọc tất cả những quan điểm và lời khuyên của mọi người rồi cố gắng tỉnh táo, và thông minh... để tìm cho mình một lựa chọn tốt nhất em nha.

Thật ra tôi định nói với em nhiều hơn những gì tôi viết đây, nhưng tại hai hôm nay tôi mệt quá, tối nay ghé vào và thấy bài của em tôi chỉ viết chừng ấy rồi đi nghỉ.

Nếu em tin tôi và cần tôi trong những cuộc nói chuyện về chủ để này tiếp em có thể pm hoặc ms cho tôi. Đây là số máy tôi: 0987.958.678.

Chào em và chúc em tất cả!

Chia sẻ