BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Hãy nhớ "Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống", em ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con cái di truyền từ bố mẹ gen và quá trình học hỏi, ảnh hưởng tính cách từ tấm bé đến trưởng thành.

HN thân!

Em không phải lo mọi người trách móc. Em có làm gì sai đâu. Thời buổi này làm gì có ai yêu 100% trong sáng nữa. Mà thật tình, ai yêu ngây thơ quá, trong sáng quá thì chỉ có thiệt thân. Em tính toán, suy nghĩ là đúng. Và không chỉ tính toán, suy nghĩ là đủ, phải tính cho kỹ, phải suy nghĩ cho cẩn thận. Chuyện cả đời chứ có phải mua cái áo, cái quần không hợp là bỏ đâu em. 

Bố em nói đúng đấy, tính cách cũng có gen, bởi thế các cụ nhà mình mới có câu “lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống”. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con cái di truyền từ bố mẹ gen và quá trình học hỏi, ảnh hưởng tính cách từ tấm bé đến trưởng thành. Con cái là hiện thân, là một phần của cha mẹ. Và như em thấy đấy, người yêu em cũng có một phần tính cách của bố mình. Nó không hoàn toàn, nhưng nó là một số nét biểu hiện. Và đôi khi chỉ là biểu hiện cũng đủ khủng khiếp và không thể chấp nhận. 

Anh ấy từng nói em ngu, từng chửi em, thậm chí cả chửi bậy nữa. Đó là những hành xử không thể chấp nhận được, em gái à. Còn yêu nhau mà như thế, sau này lấy nhau về mọi chuyện còn thậm tệ hơn. Sự mệt mỏi, street không thể bao biện cho cách cư xử thiếu tôn trọng nhau em à. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn lớn hơn nữa, nếu không biết kiềm chế thì còn tệ đến đâu? Người thân là chỗ dựa không phải là chỗ để trút mọi giận dữ mệt mỏi. Bây giờ mới chỉ lo lắng, mệt mỏi thì là chửi bới, sau này có thể là thất bại, là trắng tay, vậy khi đó anh ấy sẽ hành xử với em như thế nào? 

Thực tế cho thấy, con trai ảnh hưởng bởi bố, con gái ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều. Một ông bố hai ba vợ thường sinh ra một cậu con trai cũng 1, 2 cô bồ. Một người mẹ vụng về thì cô con gái không đảm đang. Một ông bố vũ phu, cậu con trai ít nhiều cũng dữ đòn, cục tính. Em nên cân nhắc cho kỹ. Hơn nữa, bố mẹ là tấm gương để con cái trông vào, bố mẹ có tốt mới bảo ban được con cái. Sau này em sống, phải dựa vào cả bố mẹ chồng nữa, nhỡ có điều gì còn có người khuyên răn, dạy dỗ. Nhưng nhà đã dột từ nóc dột xuống, sau này lấy ai “nói” chồng em đây? 

Bố của anh ấy đã từng ném dao con trai mình, định chém vợ mình, vậy thì có gì đảm bảo không có ngày ông ấy sẽ cầm dao “xử” con dâu, cháu nội? Tương lai bất an lắm em gái à. Sống với những người thiếu suy nghĩ, có máu cùn, máu liều như thế thì lúc nào cũng nơm nớp, làm sao an tâm? Con em sẽ nói gì, nghĩ gì về ông nội mình? 

Em có nhiều sự lựa chọn, hãy cân nhắc cho kỹ. Đây là chuyện cả đời, sướng khổ là bởi chuyện này. Tình yêu cũng quan trọng thật đấy, nhưng hôn nhân là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất giết chết tình yêu, lâu dần người ta sống với nhau chỉ còn vì nghĩa, vì hợp nữa. Khi đó cuộc sống sẽ ra sao? Em có từng nghĩ không? Mong em suy nghĩ kỹ và sáng suốt quyết định.

Chia sẻ