BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Vũ phu có tính di truyền đấy cháu ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khoản vũ phu là vậy, khoản gái gú anh này cũng không hề kém bố chút nào.

Chào HN,

Yêu hay không yêu chàng thanh niên kia vì gia đình anh ta phức tạp, chú sẽ không bàn đến. Theo chú gen di truyền từ đời bố sang đời con là hoàn toàn có. Chú sẽ chia sẻ với cháu câu chuyện này.

Sát nhà chú là một gia đình hàng xóm. Bác ấy giờ đây đã ngoài 70. Thời trẻ là một người đàn ông lăng nhăng có hạng. Ngoài vợ cả và đàn con, bác ấy ngang nhiên lấy thêm vợ hai lúc đang công tác trong ngành giáo dục và có chức tước. Sau vụ đấy, bị mất chức xuống làm dân thường.

Vì nhà bác ấy sát vách nhà chú nên gần như mọi biến cố trong gia đình hàng xóm thì chú đều biết. Ngày xưa nhà trát đất lợp mái gianh nên đâu có cách âm như nhà gạch bây giờ. Bác ấy và hai vợ cùng đàn con sống chung luôn. Bà hai luôn được cưng chiều hơn bà cả nhưng đàn con bà cả lớn hơn nên thường xuyên nghe mẹ chống lại bà hai. Mỗi lần nhà bác ấy có mâu thuẫn, tranh cãi, y như rằng bác ấy chửi trong nhà thì hàng xóm cũng phải nghe.
 
Hồi đó chú còn bé, chỉ nhớ nhất một lần, gia đình bác ấy mâu thuẫn to lắm. Bác ấy nhảy bổ vào đánh vợ cả, xé toạc quần áo rồi đấm đá như đánh súc vật vậy. Bác ấy quân phiệt đến nỗi, đánh vợ mà chốt cửa không cho ai vào can ngăn, con cái nhìn thấy chỉ biết đứng ngoài khóc. Bất kỳ một đứa nào bén mảng đến gần là bác ấy vác đòn gánh phang luôn. Hôm ấy, bố chú phải đi gọi mấy đồng chí ở đồn công an xuống mới chấm dứt được cơn hành hạ vợ của bác hàng xóm.

 
Bây giờ anh con cả của bác ấy, hơn chú khoảng mười tuổi, cũng gia trưởng và vũ phu không thua gì bố. Không hài lòng với vợ thì sẵn sàng cho cả mâm cơm còn nguyên bát đũa bay vào người vợ. Anh này đánh vợ ngay trước mặt mọi người. Có hôm ở ngoài sân, anh ta tát vợ bôm bốp, vừa vung tay vừa nghiến răng kèn kẹt, chân chỉ trực đạp vợ. Chưa hết, có một chuyện như thế này, hôm đó anh ta tức vợ nên bạt tai chị này, chị sợ quá chạy ra ngoài sân thì anh ta vác chiếc ghế gỗ ném theo. Chiếc ghế gỗ không trúng chị này lại trúng phải một người đi đường. Kết quả người đi đường phải vô bệnh viện nhưng anh ta chẳng thèm đoái hoài, vẫn đuổi theo đánh vợ khắp phố.
 
Với vợ như vậy, với con anh ta còn khủng khiếp hơn. Thằng con trai cũng lớn, mỗi lần nó bênh mẹ là y như rằng anh đấm luôn. Có hôm thằng bé chảy máu mồm, cũng quyết lao vào bố ăn thua đủ.

Khoản vũ phu là vậy, khoản gái gú anh này cũng không hề kém bố chút nào. Có đợt anh ta bỏ lên Đông Anh sống ngang nhiên với một cô gái cả năm trời. Khi vợ con mò lên, anh ta còn vác dao đe dọa đuổi về. Một thời gian chán, anh ta lại trở về rồi lại cặp kè với các cô gái khác.

Anh ta là vậy nên thằng con cũng bị ảnh hưởng, mới 20 tuổi đầu nhưng cũng yêu lăng nhăng hết cô này tới cô khác. Tương lai cũng chẳng khác gì bố và ông nội. Mẹ nó còn nói luôn mỗi khi chửi nó: “mày cũng chẳng khác gì thằng cha mày đâu”. (tất nhiên lúc không có mặt bố nó ở đấy).

Nhiều người chia sẻ với HN đã nói đến gen di truyền nên chú không nói thêm nữa. Kể cho cháu nghe câu chuyện này để cháu có thêm sự hiểu biết cũng như có cái để so sánh. Cháu nên cân nhắc mức độ và tính cách của người yêu cháu để có sự lựa chọn hợp lý, tránh sau này hối tiếc!

Chia sẻ