BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Có gia đình "phức tạp" không có nghĩa người đó sẽ không tốt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng định kiến rằng ai sinh ra trong gia đình "phức tạp" thì sẽ không tốt. Tôi cũng có một gia đình như thế và mong mọi người thay đổi quan niệm để chúng tôi được như người khác...

Xin gửi đến HN, tác giả bài viết "Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Đọc bài tâm sự của bạn, tôi cũng hiểu phần nào sự boăn khoăn của bạn. Nhưng chính sự boăn khoăn này mà tôi cảm thấy thương cho bản thân tôi, bạn trai bạn và cả những người người con sinh ra từ 1 gia đình phức tạp

HN à, bản thân tôi sinh ra từ 1 gia đình phức tạp, mẹ ngoại tình, ba nhu nhược đem chuyện gia đình ra thiên hạ để mọi người khinh bỉ. Từ nhỏ tôi đã bị sự xa lánh của mọi người, bạn bè, đã bị những trận đòn từ ba. Hằng ngày ba say xỉn về kiếm cớ đánh đâp mấy chị em, chị em tôi nhìn thấy bà từ ngõ là trong lòng đã run sợ...

Tôi sống trong bao mặc cảm. Tôi đã từng than thân trách phận mình, nhưng đâu có ai có thể chọn được ba mẹ mình chứ, tôi tự an ủi mình có lẽ số phận mình là thế, miễn sao mình sống tốt là được rồi.

Vậy đó, tôi đã lớn lên trong 1 hoàn cảnh như thế, thế rồi cuối năm 12 ấy, cũng có người yêu tôi thật lòng, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, đến bên tôi với tất cả tình thương và sự quan tâm, người ta còn yêu tôi hơn bản thân tôi yêu tôi nữa, tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng ông trời đã đền bù cho tôi.

Rồi thời  gian dần trôi cũng đến ngày chúng tôi quyết định đám cưới, bước đầu đã nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình anh, họ nói tôi đằng nào cũng giống mẹ tôi... 

Tôi đã bỏ đi đến 1 nơi thật xa để làm việc, hai tháng sau tôi đã nói với anh là tôi có người yêu mới và khuyên anh nên quên tôi đi. Tôi đã kết hôn với 1 người cách xa nhà tôi hàng ngàn km, chồng tôi bây giờ thật sự rất yêu tôi và cả gia đình chồng nữa, nhưng sự thật về gia đình tôi, tôi chỉ kể cho anh nghe mà chưa hề kể cho ba mẹ chồng, tôi sợ họ có cách nhìn khác về tôi, liệu họ có yêu thương tôi như bây giờ không?

Hiện tại tôi bằng lòng với cuộc sống của mình. Đôi khi tôi chạnh lòng nhớ đến người yêu cũ nhưng nhìn chồng mình tôi cảm thấy có lỗi và thương anh nhiều hơn. Tôi đã nghĩ như thế này, nếu tôi sinh ra một gia đình bình thường có lẽ tôi đã kết hôn với 1 người khác chứ không phải chồng tôi bây giờ. Nhưng đâu phải mọi người ai cũng gặp được hai người đàn ông yêu mình như vậy đâu.

HN ạ, ba mẹ bạn không cấm cản thì tại sao bạn lại boăn khoăn nếu người yêu của bạn là người tốt và 1 mực yêu thương bạn. Nếu giả sử người bạn chọn kết hôn là người khác đi thì liệu họ có yêu bạn như bạn trai của bạn bây giờ không? Bản thân tôi cũng sinh ra từ gia đình thậm chí phức tạp hơn bạn trai của bạn nhưng tôi tự hào mà nói rằng tôi còn sống tốt hơn những người có gia đình may mắn khác.

Tôi hi vọng bạn và tất cả mọi người hãy có cái nhìn khách quan để cho những người như chúng tôi được quyền như bao người khác. "Dù gì, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình phức tạp đã đáng thương lắm rồi, chúng không có tuổi thơ êm ấm....". 

Vài lời tâm sự gửi đến bạn, mong bạn có quyết định đúng đắn nhất, tôi là người miền Trung nên chắc lời lẽ văn chương cũng không hay lắm, cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của tôi. Chúc mọi người trên diễn đàn vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ