BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

Chuyện "bán thân": "Sống để dạ, chết mang theo"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chuyện "bán thân", theo em, chị không nên nói thật với anh ấy...

Gửi anh Thành tâm, tác giả bài "Vốn tự có" chỉ rẻ đến thế sao?”,

Em chào anh!

Em cũng đọc bài của chị BB rồi, hôm nay lại đọc được bài chia sẻ này của anh.

Em nghĩ anh cũng là một người sống nội tâm và em cũng vậy thôi. Nhiều khi có những cái chẳng liên quan gì nhưng mình cứ nghĩ, cứ bận tâm để rồi đôi lúc phải buồn. Nhưng có lẽ đó là một thứ tình cảm giữa những con người với nhau nên thế anh nhỉ?

Những gì anh nói em cảm thấy nó không sai khi những điều anh nói cũng chỉ muốn những người phụ nữ trân trọng giá trị vốn có. Chắc anh cũng như em, chúng ta vào đây đọc được quá nhiều bài tâm sự và mỗi người một nỗi niềm riêng. Họ thật sự bế tắc và muốn được sẻ chia để tìm ra một cách gỡ rối lòng mình.

Em hiểu mỗi người chúng ta có một quan điểm, một cách nhìn chung và khi lên đây ta có quyền nói theo quan điểm của mình. Như ở đây chị  congaisaophaikho_134 nói chị BB nên giấu, còn anh không nói rõ nhưng ý của anh là không nên giấu anh ấy - "Có thể cô bạn kia sẽ giúp em giấu chuyện này cả đời. Có thể mấy người đàn ông từng qua đêm với em sẽ im lặng cả đời. Họ ngủ với nhiều người mà, em đâu đặc biệt gì lắm để họ ghi nhớ và làm phiền đến vậy? Nhưng tự em sẽ khinh bỉ chính mình, tự em thấy ghê tởm mình cả đời. Tấm thân em có tắm cả trăm nghìn lần cũng đâu còn sạch sẽ nữa… "

Ở đây em không bàn ai đúng ai sai vì như em đã nói mỗi người có một quan điểm mà.Anh khuyên con gái nên giữ gìn..., đó là điều đúng mà. Còn chị congai... khuyên chị BB nên im lặng cũng có lý do anh ạ.

Anh à anh đã đọc bài này chưa ạ! //afamily.vn/20100311043212171tm0ca31/Xin-loi-anh-em-da-tung-ngu-voi-anh-ay .

Quan điểm của em thì em không nói chị BB nên chia tay như chị congai… mà cũng chẳng nói chị hãy thú tội với anh bằng cách nói ra sự thật. Em nghĩ là không ai là người hoàn hảo nên cũng có những phút không là mình, có lúc bị phần "CON" nó chiếm hữu hơn. Nhưng cái chính là mình làm gì sau mỗi lần vấp ngã. Và cũng có nhiều cách để đứng dậy.

Theo em, chị BB không nên nói thật, điều đó không phải là mình dối trá, nhưng không hẳn sự thật nào cũng đúng,cũng tốt và cũng phù hợp anh ạ. Nếu như anh nói khi che giấu thì tấm thân chị BB dù có tắm cả trăm nghìn lần cũng đâu còn sạch sẽ nữa - "em sẽ khinh bỉ chính mình, tự em thấy ghê tởm mình cả đời. Tấm thân em có tắm cả trăm nghìn lần cũng đâu còn sạch sẽ nữa…".

Việc chị BB có sũy nghĩ và hành động như vậy thì ai cũng nhìn thấy là sai rõ ràng rồi-bản thân chị BB cũng thấy vậy mà. Cũng có thể chị BB sẽ day dứt, nhưng em tin rằng nếu mình biết sống để bù đắp lỗi lầm của mình thì cuộc sống vẫn còn màu hồng anh ạ! Không phải rơi xuống vũng bùn là cả quảng đời mình đều bùn bám đen đâu anh. Anh nói thế, nếu em mà là chị BB, đọc xong, em cảm thấy nguyền rủa mình lắm.Nhưng anh ơi, lúc này chị BB cần một tâm trạng nhẽ nhõm hơn khi đọc các tâm sự với mình.

Chị BB ạ! Theo em chị không nên nói thật với anh ấy đâu ạ! Chị đọc bài ở Link em gửi đó chị sẽ hiểu. Nếu sự thật mà làm cả hai thêm đau đớn, thêm tuyệt vọng thì tốt hơn hãy để nó không là sự thật. Nếu còn yêu anh lắm, và tình cảm của anh chị còn sâu nặng chị cũng đừng nên phũ phàng nói lời chia tay. Bây giờ anh đang còn  "nghi ngờ". Chị hãy giúp anh xóa nó, chỉ có chị mới làm được.

Chị ạ! Nếu chị sống hết mình, yêu thương và quan tâm anh chân tình bằng cả lời nói và hành động thì em tin anh sẽ thấy tình cảm lớn lao hơn cả "cái nghĩ" trong anh.  Và như thế theo năm tháng chị cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mà hiện tại chị luôn là một người vợ, người mẹ, người con đảm đang và hiếu thuận.

Quá khứ là lịch sử, nếu không thể quên hẳn thì để nó ở một miền ký ức. Chỉ có hiện tại mới là món quà mà thượng đế ban tặng mỗi chúng ta. Hãy sống thật tốt với hiện tại, ngay từ lúc này, như thế chị vẫn là một người tốt chị ạ! Đừng mặc cảm, tự ti, hãy vững vàng và cứng rắn lên để dành thời gian sống tốt, hành động tốt hơn là để suy nghĩ ủ rũ.

Anh Tâm à! đây cũng là một chia sẻ của em, theo quan điểm của em, chứ chẳng có ý gì bất ổn với ý kiến của anh. Chúng ta đều ngoài cuộc, chúng ta đều muốn tốt cho chị BB mà thôi phải không anh.

Cuối cùng em xin chúc cho chị BB, chúc cho anh và cho cả em nữa, được hạnh phúc và tự tin trong cuộc sống.

Chia sẻ