BÀI GỐC Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Tôi đang bị bố mẹ bạn gái "cản đường". Không quyết liệt, không trực tiếp nhưng cứ âm ỉ tháng này sang tháng khác như muốn bào mòn dần lòng kiên nhẫn trong tôi.

20 Chia sẻ

"Cản đường" có thể chỉ là chiêu thử thách con rể tương lai của các cụ

,
Chia sẻ

Nhỡ đâu bố mẹ bạn gái đang dùng chiêu "thách cưới" để thử thách con rể tương lai xem thế nào thì sao? Cẩn thận không là bạn đang mắc mưu của các cụ đó....

Chia sẻ cùng tác giả bài viết “Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?’.

Chào bạn, đọc tâm sự của bạn mình cũng hiểu bạn đang rất khổ tâm về chuyện yêu đương, nhưng dường như phản ứng của bạn gái không quyết liệt với bố mẹ đúng không bạn.

Bây giờ là thời đại nào, thế kỷ nào mà bố mẹ bạn gái đó có thể can thiệp quá sâu đến như vậy được nhỉ? Thật là lạ, thật là "pó tay" với các cụ.... Tại sao các cụ không nghĩ đến hậu quả như bạn nói nhỉ? Nhỡ đâu có chuyện gì bất chắc xảy ra thì sao, lúc đó các cụ lại hối hận không kịp?

Thật là buồn đúng không bạn, xét một khía cạnh nào đó về việc buồn chán của bạn cũng không có gì đáng lo ngại bạn ạ, mình là nam nhi mà, dù có khó khăn thế nào, khó khăn đến mấy cũng phải vượt qua, có như vậy bố mẹ bạn gái bạn mới thấm thía và nhận ra khi hai bạn thành đôi "ah, tình yêu nó là vậy, nó sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng bất chấp mọi thứ...", nhỡ đâu các cụ đang thử thách xem thế nào? Cẩn thận không là bạn đang mắc mưu của các cụ đó....

Mình nghĩ, bạn không cần phải hành động như các bạn khác khuyên rằng "Phải cho bạn gái bạn ễnh bụng thì gia đình phải cho cưới". Trời, mình thấy suy nghĩ này thật không tốt chút nào cả? Tại sao cứ phải vậy nhỉ? Tại sao không nghĩ tích cực hơn, chúng ta cứ đàng hoàng, cứ yêu nhau công khai.

Bạn gái bạn cũng nên nói thẳng thắn và mạnh mẽ với bố mẹ rằng: Con yêu anh này, chứ không yêu anh kia, bố mẹ đừng có can thiệp quá sâu như thế, con lấy chồng sau này dù sướng hay khổ con chịu, không liên quan gì đến bố mẹ, bố mẹ có ở cùng chồng con cả đời không, sống với nhau bằng tình cảm bố mẹ ạ, bằng sự chân thành tự nguyện chứ không phải gượng ép...v.v, còn nhiều điều nữa...

Và về phía bạn, bạn cũng cứ quyết liệt, càng mắng, càng cửi, càng tỏ thái độ, càng tới, càng ghét thì cho "chai mặt", có câu "đẹp trai không bằng trai mặt mà"...hihi. Không gì có thể ngăn cản tình yêu của hai bạn, khi mà hai người tự nguyện đến với nhau, yêu nhau bạn ạ.

Còn những chuyện nào là phải có chửa trước, nào là thế lọ thế chai, tất nhiên ai cũng có từng quan điểm của mình nhưng mình nghĩ, không đến mức phải vậy, nếu bạn làm vậy thì người đau khổ nhất là bạn gái bạn đó..... Chúc hai bạn sớm qua khỏi cửa ải này nhé.... Chúc hạnh phúc...

Thân: Hồng Luân

Chia sẻ