BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Trong cuộc sống, đôi khi phải dối trá chị PMT ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu chị vẫn yêu và muốn kết hôn với anh K thì chị nên bỏ cái thai ấy với H đi.

Chị PMT thân mến!
Trong những dòng tâm sự của chị có đoạn chị viết "Mặc dù khi biết tôi dính bầu, H đã bảo tôi giữ cái thai lại và anh sẽ bỏ vợ để cưới tôi nhưng tôi vẫn không cảm thấy yên tâm. Hơn nữa, đến với H đồng nghĩa với việc tôi là kẻ thứ ba chen vào gia đình của người khác. Tôi có nên vì hạnh phúc của mình mà đạp đổ hạnh phúc của kẻ khác?".
 
Tuy tôi là 1 người còn trẻ tuổi nhưng tôi nghĩ chị vẫn yêu và muốn kết hôn với anh K. Câu hỏi đặt ra là anh H liệu có yêu và sẽ từ bỏ vợ để cưới chị không? Thứ hai nữa là chị nghĩ anh H có 1 gia đình hạnh phúc không? Chắc gì anh H đã có 1 gia đình hạnh phúc? Nếu anh ấy hạnh phúc thì 2 người có thân mật với nhau để bây giờ chị có thai!

Nói một cách chính xác thì khi chị đến với anh H, chị đã vô tình là kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác rồi. Vì chị không làm chủ được bản thân mình. "Đến" ở đây chính là thời điểm chị và anh H thân mật với nhau chứ không phải là sau này.

Ai cũng có những ham muốn và dục vọng! Đôi khi những điều ấy làm khổ mình.Trong trường hợp của chị, chị mong muốn khi độc giả đọc những tâm sự của chị, họ sẽ thông cảm và hơn hết là gỡ rối cho chị!

Mỗi người 1 ý kiến. Nhưng theo tôi thì nếu chị vẫn yêu và muốn kết hôn với anh K thì chị nên bỏ cái thai ấy. Nếu sau này mà không sinh được con thì với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, tôi nghĩ chị vẫn sẽ có con với người chồng mà chị yêu thương!

Trong cuộc sống đôi khi phải dối trá. Dối trá không làm ảnh hưởng đến người khác mà vẫn được việc của mình thì nên dối trá!

Chúc chị hạnh phúc!!!

Chia sẻ