BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Chị PMT không xứng đáng với cả người tình và chồng chưa cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị muốn có tất cả nhưng không muốn mất bất kỳ cái gì trong khi thực tế chị lại không xứng đáng với bất kỳ ai...

Chị không còn xứng đáng với bất cứ ai.  
Chị là người vừa yếu đuối vừa tham lam, ích kỉ. Chị nghĩ chị đang bị giày vò vì hối hận ư? Không, chị đang tìm cách thoát khỏi cái lỗi lầm do chính mình gây ra.

Khi đọc bài tâm sự của chị, tôi thấy chị chỉ là một trong số vô vàn những người đàn bà tham lam, ích kỉ, chỉ biết thỏa mãn dục vọng của bản thân mà quên mất rằng sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Tôi không cần biết anh chàng K mà chị nhắc tới có chung tình với chị trong thời gian xa chị hay không, mà chỉ quan tâm tới những việc làm và suy nghĩ của chị thông qua bài viết.

Cái gì chị cũng muốn đạt được nhưng lại không chịu mất cái gì cả. Chị muốn giữ đứa con nhưng lại không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Chị muốn cưới anh K nhưng lại không muốn mất đứa con. Như vậy chị không muốn mất gì cả. Phải chăng chị quá tham lam?

Có điều này tôi muốn nói với chị, chị quan hệ với người khác trong khi sắp làm đám cưới với chồng chưa cưới, chị không bao giờ xứng đáng là một người vợ nữa. Chị muốn kết hôn và nghĩ tới chuyện bỏ đứa con, chị không bao giờ xứng đáng là một người mẹ nữa. Tại sao chị không nhìn thẳng vào thực tế rằng chị không còn xứng đáng với bất cứ ai. Chị nên tự chịu trách nhiệm về những hậu quả mà mình đã gây ra.

Chị hãy tự soi gương và nghĩ về bản thân, anh K sẽ khó có thể chấp nhận người vợ như chị, và nếu chị có đến với anh chàng kia thì chị là người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác (dù cái gia đình ấy được xây dựng trên sự đồi bại của người chồng). Tại sao chị không nghĩ tới điều thiêng liêng nhất của đời chị trong lúc này, đó chính là đứa con chị đang mang trong mình, nó có thể sẽ không có cha, nhưng ít nhất nó sẽ có được người mẹ biết nhận thức và sửa chữa những sai lầm. Đó mới là cuộc sống của chị. Anh K có thể tìm được hạnh phúc của mình, gia đình anh chàng kia cũng sẽ có cuộc sống riêng của họ.

Xin có đôi lời chia sẻ, chúc chị sớm tìm được con đường đúng đắn!

Chia sẻ