BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Chắc gì làm "chuyện ấy" với chồng sẽ khoái cảm như với anh H

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị cảm thấy hạnh phúc khi làm "chuyện ấy" với anh H? Vậy chị cứ việc tận hưởng cảm giác ấy đi bởi chắc gì khi lấy anh K chị sẽ có khoái cảm như với H?

Chị PMT thân mến!

Đọc tâm sự của chị và đọc những bài chia sẻ của các độc giả, tôi thấy thương cho chị PMT nhiều hơn là giận. Chị hoàn toàn đáng thương, chứ không đáng giận, chắc chắn là như vậy!

Tôi không hiểu vì sao mọi người lại dành cho chị nhiều lời trách móc như vậy: “Chị không yêu ai mà chỉ thỏa mãn dục vọng”, “Chị là người đàn bà đầy dục vọng”? Đầy dục vọng thì có gì là xấu đâu? Có ai là không có dục vọng? Dục vọng là nhu cầu quá đỗi bình thường, quá đỗi thường ngày của tất cả những người có sinh lý bình thường, tôi khẳng định như vậy!

 
 Trong cuốn “Rừng Nauy”, Naoko yêu Kizuki từ nhỏ trong suốt một thời gian dài nhưng không thể làm tình được với cậu ta nhưng với anh bạn mới quen Toru Wantanabe thì lại có thể. 
Từ khi còn rất trẻ, được đọc những cuốn sách viết về dục vọng của con người, tôi đã hiểu một sự thật rằng: Sex là một trong những phương tiện giản dị nhất, thực tiễn nhất mà đôi vợ chồng, đôi uyên ương có thể dùng để mang đến hạnh phúc, sảng khoái, đam mê cho nhau. Sex cũng là nguyên nhân chính khiến các đôi đang yêu nhau chia tay nhau, và cũng là nguyên nhân chính của các vụ li dị. Càng ngày tôi càng thấm thía điều đó. Và tôi tin chắc các bạn cũng vậy!
 
Chị PMT cảm thấy hạnh phúc khi làm "chuyện ấy" với anh H phải không? Vậy chị cứ việc tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy. Chắc gì khi được lấy anh K chị sẽ có khoái cảm đến tột cùng khi làm tình với anh ấy?
 
Các bạn đã đọc “Rừng Nauy” chưa? Trong cuốn tiểu thuyết đó có một chi tiết tôi rất ấn tượng: Đó là Naoko yêu Kizuki từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, yêu nhau trong một thời gian dài nhưng không thể làm tình được, nhưng Naoko lại có thể làm được điều đó với anh bạn mới quen Toru Wantanabe! Vậy có một điều đặc biệt ở đây đó là: Không phải cứ làm tình với người mình yêu thì sẽ có khoái cảm, và càng không phải cứ yêu là có thể đến đỉnh trong chuyện ấy. Vậy thì hà cớ gì mà người khác lại đánh giá chị không yêu anh K, cũng không yêu anh H chỉ vì chị có thai với anh H và đạt đến cực khoái với anh H?
 
Tôi đang phải gánh chịu hậu quả của bi kịch “giữ gìn” thái quá với người yêu. Những ngày đầu chúng tôi yêu nhau, khi cảm xúc yêu thương dâng tràn và cả hai luôn sẵn sàng cho “chuyện ấy” thì chúng tôi lại quyết định sẽ “nhịn” cho đến khi nào hai đứa kết hôn.
 
Nhưng chị PMT biết không? Cho đến giờ phút này, khi đã yêu nhau được một thời gian khá lâu và sắp làm đám cưới, chúng tôi quyết định sẽ quan hệ trước khi về với nhau thì tôi lại cảm thấy vô cùng khó khăn, gần như tôi bó tay trước “chuyện ấy” mỗi khi gần gũi người yêu.
 
Vì sao ư? Chúng tôi yêu nhau khá lâu nên tình yêu đến giờ cũng nhạt dần, cảm xúc và hứng thú đã giảm nên tôi cứ thấy nặng nề mỗi khi nghĩ đến việc làm chuyện đó với anh. Không phải tôi không còn yêu anh nhưng tôi rơi vào trường hợp gần giống như Naoko vậy.
 
Thế đấy chị ạ! Lúc muốn thì phải cố giữ nhưng đến lúc không muốn giữ nữa thì lại không thể làm được. Vậy thì tại sao chúng ta phải giữ gìn? Chúng ta có quyền thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ? Tại sao cứ người phụ nữ đến với người mang lại khoái cảm cho mình (không phải là người yêu sắp cưới, người chồng hiện tại) thì lại bị lên án?

Cuộc sống gia đình gần như không thể thiếu vắng chuyện đó. Nếu chị không đạt đến tận cùng hạnh phúc với anh K thì cả đời chị sẽ bất hạnh. Chị hãy cứ đến với H vì H hứa sẽ bỏ vợ để đến với chị. Nếu anh ấy không giữ lời hứa thì cũng không sao cả, chị hãy cứ giữ lại giọt máu trong người chị. Sau này con chị lớn lên, bằng sự hiểu biết của nó, nó sẽ thông cảm cho chị! Hãy luôn là mình chị PMT ạ, chị không việc gì phải hổ thẹn vì mình có nhu cầu chính đáng!

Chia sẻ