BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Là vì anh chàng kia sở khanh hay chị quá tầm thường?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi thật không thể tin nổi một người sắp có gia đình lại có thể ngã lòng vào tay một kẻ khác không phải là chồng mình. Là vì anh chàng kia sở khanh hay chị quá tầm thường?

Chào chị PMT,

Tôi thật không thể tin nổi một người sắp có gia đình lại có thể ngã lòng vào tay một kẻ khác không phải là chồng mình. Là vì anh chàng kia sở khanh hay chị quá tầm thường?

Đừng có hy vọng chồng chưa cưới của chị là người độ lượng tha thứ cho chị. Không bao giờ có chuyện đó đâu!
Nếu như chị nói rằng phụ nữ luôn cần được quan tâm chiều chuộng, rồi xa mặt cách lòng, rồi là con gái yêu bằng tai hay gì gì đi nữa để giải thích cho việc quan hệ và có thai với người khác trong khi sắp cưới chồng thì đó cũng chỉ là một cách tự bào chữa cho mình mà thôi.

Tôi cũng thuộc về thế hệ 8x như chị và không quá khắt khe như bao người đàn ông khác. Nếu trước khi đến với tôi, vợ tôi đã trót quan hệ với người khác và không còn trinh trắng, tôi có thể bỏ qua. Nhưng đó là trước khi đến với tôi. Còn chị, chị lại sắp cưới chồng và anh chàng đó, theo lời chị, là một người đàn ông tốt mà phụ nữ có thể tin tưởng lấy làm chồng thì việc chị quan hệ với một người khác đến mức có thai khiến tôi không thể đồng tình được.

Đừng có hy vọng chồng chưa cưới của chị là người độ lượng tha thứ cho chị. Không bao giờ có chuyện đó đâu! Theo tôi chị đừng nói gì cả mà hãy ra đi một cách lặng lẽ. Như thế chị sẽ để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng anh ấy. Đừng để anh ấy phải đau khổ. Đàn ông mà đau khổ đã phải khóc thầm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nếu anh ta quá yêu chị thì gã đàn ông kia có thể gánh hậu quả hơi nặng đấy, chuyện này tôi thấy nhiều rồi.

Hãy tin tôi đi, chị hãy ra đi và đừng bao giờ quay lại nữa. Chỉ vì một phút đam mê nhục dục mà hại cả cuộc đời, biết đâu được khi đi xa sẽ có người hiểu và thông cảm với chị sẽ yêu mến chị và... Hãy hy vọng tương lai tươi sáng và đừng bao giờ mắc thêm sai lầm lần nữa nha chị.

Chia sẻ