Chị nên tập chịu đựng những lời dị nghị về điều chị làm đi
(aFamily) - Chị nói rằng chị không chịu được dị nghị của dư luận khi không chồng mà lại có con, nhưng tôi nghĩ chị nên tập chịu đựng chúng đi, bởi sự thật sớm hay muộn cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng, vấn đề chỉ ở thời gian thôi.
Đọc bài viết của chị, tôi đoán chị cũng đã có chiều hướng đi cho mình rồi, chỉ là chưa có đủ nghị lực thực hiện suy nghĩ của mình thôi. Hãy dũng cảm lên! |
Tôi nghĩ chị nên tôn trọng sự thật và hãy thú thật với chồng chưa cưới, cầu mong sự khoan hồng của anh ấy. Nếu như anh ấy chấp nhận thì chị có thể sinh con cho người đàn ông hơn 30 tuổi kia nuôi dạy nhưng sau này xem ra hạnh phúc cũng khó bền nếu chị không liên tục vun đắp. Còn nếu anh không chấp nhận thì chị cũng phải chịu thôi vì lỗi mà chị gây ra mà.
Còn nếu chị chọn theo hướng hai là không kết hôn với chồng chưa cưới hiện giờ nữa mà lấy chồng khác thì tôi lại muốn hỏi chị rằng điều chị nói là vẫn yêu chồng chưa cưới là có thật không? Nếu yêu một người mà phải sống với người mà mình không yêu, thế có phải là đày đọa chính mình không?
Chị nói là không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình, không muốn làm kẻ thứ ba nhưng hạnh phúc của họ thực sự tan vỡ kể từ khi chị bắt đầu quan hệ với anh H và khi người chồng đó muốn cặp bồ. Chị có chắc sau khi cưới người đàn ông ngoài 30 tuổi này về, anh ta sẽ không đi cặp bồ nữa? Có chắc là trong đầu anh ta không coi thường chị như một cô gái lẳng lơ để rồi gia đình chị sẽ hạnh phúc chứ?
Sự thật vẫn là sự thật. Chị nói rằng chị không chịu được dị nghị của dư luận khi không chồng mà lại có con, nhưng theo tôi nghĩ chị nên tập chịu đựng đi, bởi sự thật sớm hay muộn cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng, vấn đề chỉ ở thời gian thôi.
Đọc bài viết của chị, tôi đoán chị cũng đã có chiều hướng đi cho mình rồi, chỉ là chưa có đủ nghị lực thực hiện suy nghĩ của mình thôi. Hãy dũng cảm lên! Nếu chị cần một ai đó để tâm sự, hãy liên hệ với tôi qua mail anhduc88_hpcity@yahoo.com. Có thể tôi không giúp được gì cho chị nhưng chắc tôi sẽ làm cho chị vơi bớt phần nào căng thẳng và thấy bình tĩnh hơn... (nếu add nick của tôi, xin nói rõ chị biết nick chat của tôi từ đâu nhé).