BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Chị là người đàn bà hư hỏng, lẳng lơ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Với những gì chị làm tôi nghĩ chị là người đàn bà hư hỏng, lẳng lơ...

Tôi thật không biết phải nghĩ thế nào về phụ nữ thời nay nữa. Mọi người cứ nói đàn ông chúng tôi thế này thế kia nhưng đọc bài tâm sự của chị có lẽ tôi phải nghĩ lại về phụ nữ các chị.

Tôi không hiểu tại sao chị có thể nói được chị yêu anh ấy khi mà sắp kết hôn với một người mà lại có thai với một người khác. Tôi nghĩ có lẽ chị không hiểu đúng về từ "yêu" hoặc là chị là người đàn bà hư hỏng, lẳng lơ.

 
Chị nói "yêu" anh K nhưng tôi nghĩ có lẽ chị không hiểu đúng về từ "yêu" hoặc là chị là người đàn bà hư hỏng, lẳng lơ.
Tôi nghĩ thế này: Nếu chị phá thai và giấu kín mọi chuyện để tiếp tục cưới anh ấy thì có thể anh ấy không biết và vẫn yêu chị nhưng rồi sau này chị có thể tha thứ cho bản thân mình không? Chị sẽ ân hận suốt đời, chị sẽ sống trong cảm giác tội lỗi, dằn vặt và không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Còn nếu chị có thể lừa dối anh ấy và tự tha thứ cho mình thì tôi tin rằng trong tương lại chị sẽ tiếp tục phản bội chồng mình thôi, có thể không với người cũ mà với bất kỳ ai tỏ ra quan tâm, tâm lý với chị. Khi đó chị cũng không thể sống với anh ấy đâu.

Nếu chị không phá thai mà lừa anh ấy để anh ấy nghĩ là con mình thì liệu chị có làm được điều đó không? Nếu chị làm được thì liệu chị có thể che giấu sự thật này suốt đời không? Người đàn ông kia sau này có tự đến nhận con của mình không? Hay là sau này tất cả bị lộ tẩy thì anh ấy sẽ đau khổ đến tột cùng kh biết rằng vợ mình đã lừa dối mình trong một thời gian và mình đã nuôi hộ con cho một người khác.

Tốt nhất chị hãy hủy bỏ đám cưới đi. Tìm một lý do nào đó để hủy hôn, đừng nên cho anh ấy biết là chị đã phản bội anh ấy trong khi sắp cưới. Vì theo tôi, nếu chị nói tất cả thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ và tiếp tục cưới chị đâu. Chị có nghĩ đến cảm giác của anh ấy khi biết được người vợ tương lai của mình lại phản bội mình và có thai với người khác không? Chắc chắn anh ấy sẽ đau khổ, đau khổ rất nhiều đấy chị ạ. Anh ấy không đáng để chịu nỗi cay đắng này.

Chị nên rút lui trong bí mật để một người đàn ông không bị đau khổ vì chị. Chị tự làm thì tự chịu, đừng để người khác đau khổ. 

Còn về cái thai thì tôi khuyên chị nên bỏ đi. Biết là như vậy thật độc ác nhưng theo tôi người đàn ông kia sẽ không bao giờ bỏ vợ để lấy một người đàn bà như chị đâu. Có lẽ anh ta chỉ cần đứa con của chị thôi. Nếu chị vẫn sinh con thì chị có nghĩ đến tương lai của đứa trẻ không? Nó sinh ra không có bố, nó sẽ sống thế nào với sự khinh miệt của xã hội?

Có vài lời nhắn nhủ với chị, mong chị hãy suy nghĩ. Mong rằng anh ấy không phải chịu nỗi đau mà anh ấy không đáng phải nhận. Chào chị.

Chia sẻ