BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Chị PMT là mẫu phụ nữ mà đàn ông không muốn lấy

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị có một đám cưới đã ấn định ngày, một người chồng sắp cưới mà chị có thể tin tưởng... Vậy mà chị lại quan hệ với một người đàn ông đã có vợ và rồi có thai với anh ta.

Chị PMT thân mến!

Tôi đã từng đọc nhiều tâm sự éo le và cũng từng có nhiều góp ý cho tác giả của những bài tâm sự đó, nhưng với trường hợp của chị, tôi thấy chị đáng trách lắm! Tại sao chị không biết quý trọng những gì mình có chứ? Chị có một đám cưới đã ấn định ngày, một người chồng sắp cưới mà theo chị "là một người đàn ông tốt mà phụ nữ có thể tin tưởng lấy làm chồng" trong khi tuổi của chị cũng không còn ít ỏi gì nữa, vậy mà chị lại quan hệ với một người đàn ông đã có vợ và có thai với anh ta. Chị nói chị đã 28 tuổi nhưng tôi cảm thấy kinh nghiệm cuộc sống của chị còn non nớt lắm!

Chị tin H sẽ bỏ vợ để cưới một phụ nữ dễ dãi như chị sao? Không có chuyện đó đâu chị ạ. Có thể lúc này vì vợ H chưa sinh con nên anh ta "thèm khát" một đứa con quá nên nói thế mà thôi. Hơn nữa, anh ta sẽ nghĩ: Chị đã từng phản bội chồng chưa cưới của mình thì cũng có thể phản bội anh ta.
Với tôi, một cô gái mà cứ mỗi lần gặp được người đàn ông nào đó mà có vài điểm họ yêu thích lại không làm chủ được mình để rồi vô tình trở thành nô lệ của những rung động giới tính thuần túy, đó là một cô gái tầm thường! Chị đừng giận nhé vì tôi nghĩ lúc này chị cần những lời góp ý chân thành hơn là giả dối,  thẳng thắn hơn là sự nịnh bợ lấy lòng.

Theo tôi, trong trường hợp của chị lúc này thật khó để chọn một giải pháp mang lại kết quả hoàn hảo. Vấn đề bây giờ nằm ở cả K và chị.

Đối với K, liệu anh có tha thứ cho chị hay không? Anh sẽ nghĩ về chị như thế nào khi biết sự thật đó? Liệu niềm tin trong anh có đủ để nuôi tiếp giấc mơ hạnh phúc mà trong đó chị đóng góp một nửa?...

Và đối với chị, liệu chị có còn "ngựa quen đường cũ" nữa hay không? Và mục đích của chị là lấy K chỉ để có chồng hay tìm kiếm một hạnh phúc thực sự. Và giả sử lấy được K rồi liệu chị có được hạnh phúc không trong khi không thể có con được nữa?...

Còn H, chị có nói: "Khi biết tôi dính bầu, H đã bảo tôi giữ cái thai lại và anh sẽ bỏ vợ để cưới tôi", tôi nghĩ có thể lúc này vì vợ H chưa sinh con nên anh ta "thèm khát" một đứa con quá mà thôi. Còn anh ta chẳng bao giờ bỏ vợ của mình để lấy một phụ nữ dễ dãi như chị. Có thể anh ta sẽ cùng chăm sóc đứa trẻ với chị nhưng cưới chị thì không đâu bởi anh ta sẽ nghĩ: Chị đã từng phản bội chồng chưa cưới của mình thì cũng có thể phản bội anh ta. Bên cạnh đó, chị dễ dãi với H như vậy thì biết đứa bé đã là con ai? Và biết đâu nghĩ lại H chạy vội cũng nên!

Theo tôi chị đừng đặt bất cứ một niềm hy vọng gì ở H nữa mà hãy coi việc chị gặp H chỉ là một tai nạn nghiêm trọng trong cuộc đời mà thôi.

Và tôi cũng xin có một số góp ý với chị, hy vọng chị có thể tháo gỡ được khó khăn lúc này:

Trước tiên khi K mới từ Nam ra, chị hãy chào đón anh bằng ánh mắt, nụ cười của một người vợ chưa cưới và đang mong anh về từng ngày. Hãy nói với anh rằng chị nhớ anh vô cùng, những khi vắng anh chị thấy cô đơn và yếu đuối lắm. Rồi chị phải sống giữa bao kẻ xấu muốn lợi dụng những lúc cô đơn để "gần gũi" chị...

Rồi chị phải khéo léo cần tìm cách nói cho K biết rằng trong lúc anh đi công tác chị đã có lỗi với anh và mong anh tha thứ. Lỗi này chính bản thân chị cũng không thể tha thứ cho mình được. Nhưng đó chỉ là những phút nông nổi không làm chủ được bản thân (khi không có anh bảo vệ ở bên) để cho kẻ xấu lợi dụng, chứ còn trong tâm chí chị thì K là duy nhất và không ai có thể thay thế được anh trong cuộc đời chị.

Chị nên hiểu rằng tất cả những lời nói của chị với K là vô cùng quan trọng lúc này, nên chị phải nói được bằng cảm xúc thật từ con tim, sự ăn năn hối lỗi phải thành thật và hãy hứa với K rằng: chị sẽ không bao giờ mắc phải khuyết điểm này nữa cho dù anh có tha thứ cho hay không.

Bằng thái độ ăn năn mong được K tha thứ đó mà anh vẫn không thể bỏ qua được thì chị hãy chấp nhận và coi đây như một bài học đáng nhớ. Và tôi tin rằng "con đường" chị phải đi tiếp, chị sẽ gặp người yêu chị thật lòng và giám chấp nhận đứa con riêng của chị và họ coi đó chỉ là kết quả của sự thiếu chín chắn chứ không phải là bản chất của con người chị.

Còn theo tôi cái thai trong bụng chị cũng là trở ngại lúc này, nhưng tuyệt đối chị không được bỏ nó đi vì đứa bé không có tội với lại như chị lo ngại "là phá thai để tiếp tục kết hôn với K và chấp nhận khả năng sẽ mãi mãi không có con". Chị cũng đừng tìm cách nói dối K về cái thai trong bụng, vì nhỡ đâu nếu lấy K và sau này anh phát hiện ra chuyện của chị với H thì lúc ấy hậu quả còn nghiêm trọng hơn

Với lại trường hợp K là con trai duy nhất trong gia đình, lại là con trưởng nữa, nên nếu chị không thể có con, có cháu cho họ nữa thì cũng đồng nghĩa với việc chồng chị và gia đình chồng không được hạnh phúc.

Hãy thuyết phục anh và giữ lại đứa bé, chị cũng đừng bận tâm đến những lời "dị nghị" của thiên hạ nữa.Vấn đề là chị nhận ra được lỗi lầm và cố gắng đừng để đứa bé không có bố chị nhé!

Chị cũng đừng quá kỳ vọng vào một cách giải quyết vẹn toàn.Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất!

Chia sẻ