BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Không chồng mà có con vẫn hơn chị à

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù biết xã hội không chấp nhận kiểu không chồng mà có con nhưng với 1 người phụ nữ, còn gì buồn hơn khi không được thực hiện thiên chức làm mẹ của mình...

Chị PMT thân mến,
 
Đúng là không chồng mà không có con là không hay nhưng theo em thì chị cũng đừng nên phá thai. Bởi khả năng chị không có thai lại khi phá thai là rất nhiều. Với 1 người phụ nữ, còn gì buồn hơn khi không được thực hiện thiên chức làm mẹ của mình.

 
 Hãy giữ cái thai đó lại chị ạ bởi khả năng chị không có thai lại sau khi phá là rất lớn. Hơn nữa mình đã dám làm thì dám chịu chị ạ.
Em vẫn biết đàn ông rất ích kỉ. Nhưng nếu anh K. yêu chị thực sự, trưởng thành, có lòng bao dung thì chắc chắn anh K. sẽ chấp nhận sai lầm của chị. Có thể cái thai này không phải con của anh K. nhưng cả 2 người vẫn có thể sinh được nữa cơ mà. Đó sẽ là kết quả tình yêu của hai người. Và em tin chắc nếu anh K. đã chấp nhận tha thứ cho chị thì không lý gì anh ý không yêu thương cả đứa con riêng này. Em mong chị sẽ nói thật với anh K. toàn bộ sự thật của chuyện này với sự chân thành. Nếu như anh ý tha thứ thì anh ý quả là người tuyệt vời. Đó là người đàn ông bao dung. Em biết có người sẽ nói thật là không tưởng khi nói với K. chuyện này. Nhưng mà chị đã thử nói đâu mà. Và chị có mất gì đâu nếu như không thử nói với anh ấy? Đừng đánh mất cơ hội cho mình dù là khả năng mà CHỊ sẽ NGHĨ là khó thành. Chị hãy cố lên.

Còn trong trường hợp anh ấy không tha thứ, thì chị cũng đừng phá thai vì như chị nói sẽ khó mang thai trở lại. Chị cứ giữ cái thai đó. Em tin rồi sẽ có người đàn ông yêu chị và thông cảm cho chị. và người đó em tin sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Dù biết là xã hội không chấp nhận kiểu không chồng mà có con. Nhưng em nghĩ chị đã dám làm thì phải dám chịu. Chị cần có trách nhiệm với hành động của mình.

Thực ra em đã rất tức khi đọc chuyện của chị. Em rất ghét chị khi thấy chị không biết trân trọng tình cảm của anh K. nhưng em nhận ra rằng khi không ở trong hoàn cảnh của người khác thì không nên chỉ trích. Vì vậy, em đóng góp thêm lời nói của mình để chị có thêm lựa chọn trong cách giải quyết. Chị cũng đã 28 tuổi. em nghĩ chị cần nên suy nghĩ trưởng thành hơn. Em chúc chị lúc này cần tỉnh táo để lựa chọn được cách đúng cho mình.

Chia sẻ