BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Dục vọng quá lớn dễ trở thành bệnh hoạn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cảm thấy mỉa mai khi đọc lời khuyên của chị Thủy Tiên dành cho chị PMT. Xin chị đừng kéo người khác xuống vũng bùn với mình.

Chào các anh chị độc giả aFamily,

Đọc bài tâm sự của chị PMT, tôi đã thấy khinh bỉ sự phản bội trắng trợn của con người ấy. Dục vọng quá lớn đã khiến chị ta đánh mất đi phẩm hạnh của mình. Nếu gặp phải một người như chị PMT, tôi sẽ cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống.

 Dục vọng quá lớn đã khiến chị ta đánh mất đi phẩm hạnh của mình. 
Tôi biết có rất nhiều người phụ nữ tốt, họ không bị cái dục vọng tầm thường như chị ta đốn ngã để rồi sà vào lòng kẻ khác trong khi đã có chồng/người yêu. Có thể coi việc chị ta quan hệ với người đàn ông khác trong khi sắp cưới chồng là một căn bệnh đáng sợ.

Tôi đã đọc các bài chia sẻ cho bài tâm sự của chị PMT, có nhiều ý kiến khác nhau, cả cảm thông và trách móc, nhưng chủ yêu đều khuyên chị ta nên tránh xa cái ham muốn thể xác đó. Nhưng thật sự tôi thấy khó chịu và mỉa mai cho cái lời khuyên của Thuỷ Tiên ("Chắc gì làm 'chuyện ấy' với chồng sẽ khoái cảm như với anh H"). Thuỷ Tiên không biết tự xấu hổ cho bản thân hay sao? Khi cô có cái suy nghĩ đó tức là cô đã tự mình nhảy xuống bùn lầy rồi. Giờ lại còn định kéo theo người khác sao?

Cô lấy tư cách đâu mà khuyên bảo người khác khi bản thân cô không có suy nghĩ trong sạch hay là cô chỉ nói ra những lời vô trách nhiệm, để thoả mãn cái dục vọng của cô, rồi khiến người khác chịu hậu quả vì những lời khuyên của cô.

Tôi không chắc cô Thuỷ Tiên này đã đủ trí khôn để có thể sống một cách bình yên đường hoàng hay không. Nếu chưa đủ thì cần im lặng và nghe những lời khuyên của mọi người, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho nhau, đừng dùng những suy nghĩ thiển cận để ngụy biện cho những hành vi sai trái của mình.

Nếu cô muốn hạnh phúc và thanh thản, tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói hay làm một điều gì đó. Tôi đồng tình với bạn Thanh Phong về những suy nghĩ của bạn và tôi cũng không cần phải nói lại những điều mà bạn Thanh Phong đã nói.

Chia sẻ