BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Ai lấy chị PMT rồi cũng sẽ khổ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Gần bước sang tuổi "băm" rồi mà chị vẫn còn quá thiếu chín chắn về mặt tình cảm: Quan hệ và có thai với người đã có vợ trong khi ngày cưới với K đang gần kề. Ai lấy chị sẽ là người bất hạnh.

Chị PMT ạ!

Tôi đã đọc rất kỹ bài tâm sự của chị. Quả thật, chị đang rơi vào hoàn cảnh rất éo le nhưng tôi không nghĩ chị nhận được sự thông cảm của nhiều người.

Vì đâu mà chị rơi vào hoàn cảnh bế tắc như hiện nay? Trước khi chị muốn nhận được sự chia sẻ thông cảm của người khác chị hãy nhìn nhận lại chính bản thân mình.

 Với một phụ nữ suy nghĩ thiếu chín chắn như chị, ai lấy rồi cũng sẽ khổ thôi.
Theo suy nghĩ của tôi, chị không phải là người phụ nữ có cái nhìn đúng đắn về chuyện tình cảm. Chị đã sống quá bản năng và để nó lấn át lý trí. Chị đã để những ham muốn tầm thường điều khiển mình để rồi tự đặt mình vào hoàn cảnh bế tắc như hiện giờ.

Thiết nghĩ người phụ nữ ở tuổi 28 thì phải đạt độ chín về mặt tình cảm. Ở độ tuổi này để tìm được ý trung nhân như anh K (theo như lời tâm sự của chị, là một người đàn ông có thể tin tưởng để lấy làm chồng) không phải là dễ. Không chỉ thế, chuyện kết hôn ở cái tuổi của chị cũng không còn là quyết định bồng bột nhất thời. Đám cưới đã được định ngày, một tương lai tươi sáng đáng chờ phía trước, một gia đình hạnh phúc đang chờ đón chị.

Vậy mà chị đã tự đem hạnh phúc của mình ra để đánh đổi bằng những ham muốn bản năng.

Tuy chị và anh K chưa kết hôn nhưng hôn lễ đã định sẵn, chị coi như đã có nơi có chốn. Lẽ ra chị phải giữ gìn cho anh K cũng như giữ gìn cho phẩm hạnh của mình chứ?

Giá như chị chín chắn hơn thì giờ chẳng phải đau đầu suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ với một người phụ nữ thiếu chín chắn như vậy, ai lấy chị cũng sẽ khổ.

Dù sao thì sự cũng đã rồi, có trách móc thì cũng chẳng ích gì. Điều cần làm bây giờ là phải bình tĩnh tìm cách giải quyết cho hợp tình hợp lý. Tôi có vài lời khuyên với chị thế này.

Trước hết với anh H, chị không nên tin rằng anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới chị, đó là một điều ảo tưởng. Xung quanh tôi rất nhiều trường hợp như anh H, họ có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng vẫn bồ bịch bên ngoài, có con riêng. Những người đàn ông này không bao giờ bỏ vợ để lấy người khác. Không đời nào một người đàn ông trưởng thành chín chắn lại bỏ tổ ấm của mình để xây dựng gia đình với một cô gái khác, nhất là với một phụ nữ dễ dãi như chị bởi khi ấy họ sẽ phải nhận lấy sự dè bỉu của gia đình, hàng xóm. Chưa kể, họ còn lo sợ rằng nếu lấy chị thì một ngày nào đó sẽ bị cho “mọc sừng”. Có thể lắm chứ, bởi chị cũng từng làm như thế khi sắp kết hôn với một người đàn ông tử tế mà. Chị dễ dãi với họ thì có thể dễ dàng dễ dãi với người khác.  Bởi thế chị hãy quên việc có thể từ bỏ anh K để đến với anh H. Với lại bản thân chị cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh H đúng không?

Còn  đối với anh K, tôi thấy anh ấy thật tội nghiệp. Chị hãy thú thật mọi tội lỗi với anh ấy. Anh ấy sẽ là người quyết định có làm đám cưới với chị nữa hay không. Nếu anh ấy tha thứ thì tốt cho chị quá nhưng nếu anh ấy không chấp nhận thì chị cũng không nên trách anh ấy vì lỗi là do chị.

Chị đừng âm thầm đi phá thai rồi đến với anh K. Nếu không may chị mất khả năng sinh đẻ thì khổ cho anh K quá. Anh ấy là con trai duy nhất lại là con trưởng nên nên sinh con là bổn phận, trách nhiệm và là bắt buộc với anh ấy.

Còn nếu chị cố giữ kín bí mật đó cũng như giữ cái thai đó lại và tiếp tục lấy anh K thì quả là điều lừa dối đáng sợ và không nên làm.

Chị hãy nói thật tất cả mọi chuyện với anh K mong được sự thông cảm của anh ấy.

Cái thai kia không có tội gì cả. Chị không nên phá nó đi, tội lỗi lắm chị ạ.

Chị hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Người phụ nữ trong xã hội hiện đại là phải cứng rắn, đương đầu với mọi hoàn cảnh. Bi lụy không phải là phương thuốc tốt nhất mà hãy cứ tin rằng sau một lần vấp ngã là một lần đứng dậy dũng cảm ngẩng cao đầu hơn. Chúc chị sớm tìm được hướng đi đúng đắn cho mình và có được phạnh phúc!

Chia sẻ