BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Yêu một người nhưng có thai với người khác?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị nói chị yêu K nhưng tôi chả thấy cái tình yêu đó đâu mà chỉ thấy ở chị là những dục vọng và ham muốn tấm thường...

Chào chị PMT,

Điều đầu tiên chị phải làm là chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông đã có vợ kia ngay lập tức. Cùng lúc đó, chị hãy nhanh chóng bí mật phá cái thai đó đi nếu chị còn yêu anh K, chồng chưa cưới của mình, và vẫn muốn kết hôn với anh. Chị đừng nói sự thật với K bởi là một người đàn ông nên tôi hiểu K sẽ đau đớn đến thế nào khi biết được điều đó.

 Chị nói chị yêu K nhưng tôi chả thấy cái tình yêu đó đâu mà chỉ thấy ở chị là những dục vọng và ham muốn tấm thường... Nếu gặp phải một cô vợ như chị chắc tôi điên mất.
Còn nếu quyết định giữ cái thai thì tôi chỉ e cái kim trong bọc có ngày lòi ra, sớm muộn gì K cũng sẽ biết vì cái thai của chị bây giờ cũng đã hơn 2 tháng và từ giờ đến lúc cưới còn 3 tháng nữa. Khi đó, sự đổ vỡ của gia đình là không tránh khỏi. Chị đã quan hệ và có thai với người khác trong khi chuẩn bị làm đám cưới với anh, giờ lại lừa dối anh về cái thai đó và bắt anh "đổ vỏ". Người đàn ông không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ lừa dối mình đến mức như vậy.

Tôi không thể nào tưởng tượng được cái từ "yêu" chị dành cho người chồng sắp cưới của mình. Tôi không thấy cái tình yêu đó nó nằm ở chỗ nào. Tôi chỉ thấy ở chị là sự ham muốn, dục vọng của chị mà thôi. Mong sao tôi sẽ không bao giờ gặp hoàn cảnh như người chồng chưa cưới của chị. Nếu không, tôi sẽ điên lên mất.
 

Chia sẻ