BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Chồng tôi ra ngoài cặp bồ rồi về... kể với vợ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Lúc vui vẻ thì không sao nhưng khi "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", V lại lôi chuyện tôi từng có thai với tình cũ ra để nhục mạ tôi. Thậm chí, anh còn tìm cách chọc tức tôi bằng cách ra ngoài cặp bồ rồi về kể với tôi.

Chị PMT thân mến,

Tôi cũng không phải là độc giả thường xuyên của các chuyên mục Tâm sự trên báo hay diễn đàn nhưng hôm nay tình cờ nhìn thấy tiêu đề bài viết của chị, tôi đã ngay lập tức click vào để đọc bởi tôi cũng từng có thai với người khác trước khi đến với  V, chồng tôi hiện nay. Khi biết sự thật đó, V nói sẽ bỏ qua quá khứ sai lầm của tôi để cưới tôi. Nhưng chị biết không, khi lấy nhau rồi tôi mới thấy: Những lúc vui vẻ thì không sao nhưng khi trong nhà "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", anh lại lôi chuyện cũ ra mỉa mai, nhục mạ tôi. Thậm chí, anh còn tìm cách chọc tức tôi bằng cách ra ngoài cặp bồ và còn về kể với tôi.

Xem ảnh lớn
Chẳng mấy người đàn ông có thể dễ dàng bỏ qua được quá khứ sai lầm của vợ đâu chị ạ. Lúc vui vẻ thì không sao nhưng lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", chồng tôi lại lôi chuyện tôi từng có thai với tình cũ ra để nhục mạ tôi bằng những từ không ra gì.
Sau khi ra trường, tôi đã gặp và yêu N, một người hơn tôi 10 tuổi và làm việc cho một công ty nước ngoài. Cả hai chúng tôi đều xuất thân từ tỉnh khác và đều phải thuê nhà trọ ở Hà Nội.

Hồi đó, tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, dễ thương nên cũng có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, tôi đã gạt tất cả họ sang một bên để đến với N, một người đàn ông khá đẹp trai, hào hoa, nói chuyện có duyên và biết chiều chuộng.

Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Tôi dâng sự trong trắng của mình cho anh và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Thế nhưng, cảm giác hạnh phúc ấy đã tan biến và thay bằng sự đau khổ đến tột cùng khi tôi thông báo cho anh mình có thai và nhận được từ anh những lời nói làm tim tôi đau nhói: "Anh đã có vợ con ở dưới quê rồi. Anh không thể cưới em được. Cái thai đó em nên tự xử lý nhé".

Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Hoá ra, từ trước giờ anh đã lừa dối tôi. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi đã tìm đến bệnh viện và xin phá thai nhưng các bác sỹ đều bảo cái thai đã khá lớn, không nên phá kẻo sau này sẽ vô sinh. Cuối cùng, tôi đã quyết định giữ cái thai đó lại.

Trong lúc đau khổ tưởng như không còn chỗ nào để bấu víu thì V đã đến bên tôi. Anh nói đã yêu tôi từ lâu và muốn được cưới tôi. Anh sẵn sàng bỏ qua chuyện tôi có thai với người khác và chấp nhận cho tôi giữ cái thai đó lại.

Sau cuộc tình thất bại, tôi cảm thấy nghi ngờ tất cả đàn ông nhưng sự chân thành và kiên nhẫn của V đã dần dần khiến tôi tan chảy và gật đầu.

Thế nhưng, chị biết không, khi lấy nhau về tôi mới nhận ra rằng: Lúc vui vẻ thì không sao nhưng lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", V lại lôi chuyện cũ ra để dằn vặt, mỉa mai, nhục mạ tôi. Anh dành cho tôi những từ không ra gì và coi tôi như một loại gái hư hỏng. Những lúc đó, đứa con riêng của tôi cũng bị lôi ra xỉa xói. Thậm chí, anh còn tìm cách chọc tức tôi bằng cách ra ngoài cặp bồ rồi về kể với tôi. Tôi đau đớn lắm chị ạ nhưng biết thân biết phận mình nên cứ phải cắn răng chịu đựng.

Chị PMT ạ, tốt nhất chị nên thú nhận sự thật với chồng chưa cưới nhưng đừng hy vọng anh ấy sẽ bỏ qua cho lỗi lầm của chị. Có thể anh sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân với chị hoặc cũng có thể anh ta sẽ vẫn tiếp tục cưới chị nhưng cuộc sống gia đình của chị sau này chưa chắc đã có hạnh phúc. Nói chung, mình đã dám làm thì phải dám chịu chị ạ. Một mình nuôi con cũng là một giải pháp đấy chị ạ. Bây giờ có rất nhiều người phụ nữ như vậy mà.

Chia sẻ