BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Không chồng mà có con không phải là giải pháp đâu chị

,
Chia sẻ

(aFamily) - Kể cả không lấy anh K chị cũng nên phá cái thai đó đi. Không chồng mà lại có con không phải là ý kiến hay đâu chị.

Chào chị PMT,

Đây là lần đầu tiên em được biết đến trang web này khi tình cờ đọc bài tâm sự của chị. Em đã đọc những bài viết khác trên mục Tâm sự và thấy có rất nhiều tình huống diễn ra trong đời sống thường nhật mà những cô gái sắp bước vào tuổi lập gia đình như em nên biết.

Nhiều người trách mắng chị nhưng em thông cảm với chị. Ai cũng có lần lầm lỡ. Chị nên chọn nơi an toàn để phá cái thai đó đi dù không lấy K nữa. Nuôi con một mình không phải là giải pháp hay.
Khi đọc câu chuyện của chị, em đã kể ngay cho một chị đồng nghiệp thân thiết và chị ấy có ý kiến là chị nên phá thai. Chị ấy cũng nói rằng để xảy ra tình trạng như bây giờ là do chị đã không bản lĩnh. Chị ấy cũng bảo đàn ông rất ích kỷ chị ạ. Họ không dễ dàng gì tha thứ cho mình đâu đặc biệt là anh ấy 30 tuổi cũng chưa hẳn là già.

Còn riêng em, em  hoàn toàn thông cảm với chị. Phải có những hoàn cảnh như vậy mới ra xã hội và trong cuộc sống này đâu có ai được như mình mong muốn. Ai cũng có lần lầm lỡ và mắc phải sai lầm, vấn đề là ở mức độ nào thôi.

Em có đọc tiếp mấy bài chia sẻ thì thấy một chị khuyện chị rất giống ý kiến của em. Chị nên bí mật đi phá thai để có một tương lai tốt đẹp. Chị còn cả tương lai ở phía trước, chị có chịu được sức ép và dị nghị của xung quang chị ko???

Hãy nghĩ xa hơn nữa đi chị. Kể cả không lấy anh K chị cũng nên phá cái thai đó đi. Có thể quan điểm của em hơi cổ khi nói về vấn đề không chồng mà có con, nhung chị hãy xét chị đang sống trong hoàn cảnh và môi trường như thế nào nhé. Nếu mà chị quyết định phá thai thì hãy chọn nơi tốt nhất nhé.

Em chúc chị may mắn.

Chia sẻ