BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Mùng một tết, bẽ mặt vì vợ "bủn xỉn" tiền lì xì

,
Chia sẻ

(aFamily)- Từ tết sang năm, tôi sẽ tham gia trực tiếp vào việc lì xì chọn quà tết. Không thể trông chờ ở vợ để rồi bố mẹ mình chịu thiệt thòi thế được.

Hai vợ chồng thống nhất năm nay sẽ ăn tết ở quê chồng, vậy là 29, 30 cả nhà đã khăn đùm khăn nắm về ngoại chúc tết bố mẹ vợ, chiều 30 mới về nội. Quà biếu tết vợ đã gửi từ trước, chiều 30 hai vợ chồng mới đủng đỉnh về, đúng tính chất là về ăn tết vì bao nhiêu việc đã "nhường" mọi người làm hết rồi. Hôm bữa cơm tất niên bên nhà ngoại, cũng đã tập hợp đông đủ con cháu, vợ đã lì xì đủ cả cho từng đứa, còn gửi thêm ông bà một tý để các cháu họ hàng gần đến chơi tết. Tôi cũng khá vui và hài lòng vì cách cư xử của vợ hôm ấy. 

Chiều 30 bày biện bàn thờ cho bố, tôi chỉ vào mấy hộp bánh gia công ở trên bàn thờ bảo: "Ở quê mình họ vẫn gửi tết thứ bánh này hả bố? Bố mẹ nhận thắp hương chút chứ đừng ăn nhé, ăn loại này không tốt đâu, bẩn và không đảm bảo". Tôi thấy mắt bố thoáng cụp xuống và bảo "ừ", lúc ấy cũng không để ý lắm. Chiều nghe mẹ nói vô tình mới biết mấy thứ bánh kẹo đó toàn là vợ tôi mua về biếu tết bố mẹ chồng. Điên lắm, gọi vợ vào phòng nói một trận. Vợ bảo em đi mua không để ý bị nó bán hàng giả. Thở dài chẳng muốn nói gì nữa, sành sỏi như vợ, ai lừa được, huống hồ mấy thứ đồ đó đến tôi cũng nhận ra là vớ vẩn. 

Sáng mùng 1, họ hàng làng xóm đến chúc tết đông, ai cũng vui vẻ lấy tiền lì xì các cháu nhỏ. Em dâu, chị gái tôi đều lì xì ít nhất là 10k, cho những cháu họ xa, đến nhà chơi, còn con cháu họ gần thì nhiều hơn nhiều. Ấy vậy mà vợ tôi, rút ra tờ 20k mừng mấy cháu ruột, mấy cháu đến chơi đồng loạt 5k. Tôi nhìn mà tức anh ách, lườm vợ nhưng cô ấy cố tình bơ đi, coi như không thấy. Mấy người họ hàng nhìn vợ tôi không nói gì, nhưng chắc chắn trong đầu họ có nhiều suy nghĩ.
 
Mừng tuổi là tự nguyện, là cái tâm, nhưng nó cũng phải tương xứng. Hai vợ chồng dù gì cũng mang tiếng làm thành phố, lương cao này nọ mà cuối cùng kẹt sỉ như thế, người ta nhìn vào cười chê cho. Hơn nữa bác và thím đã mừng cho con mình 100k mà mình đưa lại 20k vợ tôi chẳng nhẽ không thấy gì sao? Chả bù cho hôm ở nhà ngoại, phóng tiền không tiếc, con cháu toàn 200k. Cháu đằng nhà tôi cũng đâu có đông hơn, tại sao vợ lại làm như thế? 

Tôi đã cố gắng đối xử công bằng cả nhà nội, cả nhà ngoại, đã cố gắng để không là một thằng gia trưởng chỉ biết có nhà mình. Tôi không có quan niệm con gái lấy chồng là con nhà người ta, mà muốn rể cũng là con trong nhà nên dành cả hai ngày 29, 30 chuẩn bị tết cho bố mẹ vợ, trong khi việc nhà mình không làm. Vậy mà vợ tôi lại kẹt sỉ, có cái đồng tiền lì xì cũng đo đếm? Mình công bằng mà vợ cứ cố tình trọng bên ngoại, khinh bên nội. Quà biếu tết cũng thế, vợ toàn mua những thứ không ra làm sao biếu bố mẹ chồng, chỉ cốt đáp ứng đủ số lượng, còn chất lượng hoàn toàn không quan tâm. 

Mới mùng một tết mà đã chán nản rồi, chẳng nhẽ câu chuyện đầu tiên giữa hai vợ chồng lại là chuyện đằng nội - đằng ngoại. Không biết có ai khổ như tôi không? Anh C không lên phản hồi lại xem tết nhà anh đã ra sao rồi? Hi vọng đủ công bằng và êm ấm. Từ tết sang năm, tôi sẽ tham gia trực tiếp vào việc lì xì chọn quà tết. Không thể trông chờ ở vợ để rồi bố mẹ mình chịu thiệt thòi thế được.

Chia sẻ