BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Những pha "bẽ bàng" khi biếu Tết bố mẹ người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng không may cho chàng là mua phải một giỏ quà mà mấy người bán hàng đã tráo vào một vài thứ sắp hết hạn...

Chào anh C,

Em chưa có gia đình nên cũng chẳng biết được những khó khăn như kiểu anh đang gặp bây giờ. Quả thực em không nghĩ chuyện biếu quà tết cho bố mẹ hai bên lại khó vậy và có thể khiến cho hai vợ chồng xích mích được. Lời khuyên mọi người đã đưa ra nhiều, em chỉ mong anh điều hòa tốt mối quan hệ với vợ để anh chị có một cái tết vui vẻ, hòa thuận, đón xuân trong không khí ấm cúng, hạnh phúc, không để mấy chuyện lùm xùm của năm cũ ảnh hưởng đến năm mới.

Trước đây, em mới chỉ chứng kiến sự gian nan của những đứa bạn trong việc chọn quà biếu bố mẹ người yêu thôi. Em tưởng chỉ mỗi biếu bố mẹ người yêu mới khó. Mấy đứa bạn em cũng bảo vậy. Câu chuyện của bọn nó, em xin đóng góp với diễn đàn.

Thằng Hiếu bạn em, nổi tiếng về tài chơi chội và chuyên đem đến những bất ngờ. Nó tán đổ cái Trang cũng một phần vì tính cách đó. Nhưng áp dụng với người yêu thì được chứ áp dụng với sư phụ, sư mẫu người yêu đâu phải đã thích hợp.

Sau vài lần xuất hiện ở nhà người yêu, tết năm ấy cậu ta quyết định lấy lòng bố người yêu bằng một một món quà gây ấn tượng. Chẳng biết cậu lùng sục ở các vườn quất từ bao giờ nhưng năm đó thuê xe chở đến nhà người yêu một cây quất khá to. Tiếc là ở vườn thấy bé nhưng đem đến nhà người yêu nó trở nên quá lớn, thêm cái chậu to đoành hóa ra nuốt cả phòng khách nhà bạn gái. Ông bố người yêu đi về kêu um, chơi cây này làm gì có chỗ tiếp khách mà ông thích chơi đào chứ không chơi quất.

 
Chàng Hiếu được phen tẽn tò, phải đem cây đi trả (đem về nhà cũng không được vì nhà cậu còn chật hơn cả nhà người yêu). Lão chủ quất không đồng ý, kêu mất lộc, mua rồi trả lại không ổn. Cuối cùng lão chấp nhận mua rẻ một nửa làm Hiếu nhà ta vừa mất tiền cây vừa mất tiền chuyên trở. Cả tết chưa hết đau lòng.
 
Còn Trung, đồng nghiệp của em, quê tận Nghệ An, yêu cô bạn gái Hà Nội nhưng bị bố mẹ cô ấy phản đối vì người ta có cô con gái độc nhất, học hành, công việc đến nơi đến chốn, giờ cho nó yêu và lấy đứa ở xa thì số nó vất vả. Hai cụ nặng nhẹ ra mặt từ ngày Trung đến tán tỉnh. Sau nhiều lần bị đuổi nhưng nhờ độ “trơ” trời phú cộng với tình yêu nồng nàn của cô bạn gái dành cho, cậu ta cũng được hai cụ người yêu tạm thời xuống nước. Trước tết, cậu vác một làn quà tết nghe đâu cũng khá “chát” về giá đến biếu bố mẹ người yêu.
 
Nhưng không may cho chàng là mua phải một giỏ quà mà mấy người bán hàng đã tráo vào một vài thứ sắp hết hạn hoặc bày lâu nên thành ra sau tết người yêu mặt nặng mày nhẹ kêu “anh mua đồ gì mà bánh thì bọn trẻ chê hôi, chè hộp các cụ bảo mất mùi”. Mấy hôm sau đến nhà, bà mẹ bạn gái (vốn ghét cậu cay đắng) còn nói mát với bà cô đang ngồi chơi ở đó, cố tình để Trung nghe thấy “dân ở đấy có truyền thống tiết kiệm rồi, cô ạ”. Chữ “tiết kiệm” bà cố tình nói dài ra làm Trung tức anh ách.

Nhưng có lẽ đáng thương nhất là cô bạn Minh thời đại học của em. Nghĩ trước cả tháng, lượn lờ hai ngày cuối tuần mới tìm được quà tặng bố mẹ chồng tương lai. Một mảnh lụa áo dài Vạn Phúc loại đắt nhất và đôi giày da thật đã tốn của cô nàng tới nửa tháng lương chứ chả ít.

Tưởng rằng món đồ này chứng tỏ lòng chân thành của cô con dâu tương lai thì Minh chỉ nhận được sự bẽ bàng. “Cảm ơn cháu, hai bác không nhận đâu, cháu và Tuấn đã có gì đâu mà phải tốn kém vậy. Cháu cứ mang về đi, khi nào có chuyện gì rồi hãy hay”, mẹ Tuấn từ chối thẳng thừng.

Sở dĩ cô bạn em bị xấu hổ như vậy bởi bố mẹ Tuấn không đồng tình cho cậu con trai cưng quan hệ với Minh. Sự chia tay của bố mẹ Minh là lý do khiến họ cho rằng hai gia đình không môn đăng hậu đối.

Trước đó nghe Tuấn nói là bố mẹ mình đã đồng ý cho hai đứa qua lại yêu nhau nên Minh mới cất công đi mua quà để tặng. Nếu biết thế này thì không bao giờ Minh lại để mình vừa mất tiền vừa bị nói mát.

Hí hửng khi đi mua quà biếu tết bao nhiêu thì Minh lại thất vọng bấy nhiêu. Biết người yêu đang buồn Tuấn chẳng dám nói thêm gì. Cả hai đều khó cất nên lời và gặp nhau cũng thấy nặng nề. Kế hoạch đi chơi tết chẳng ai đả động gì đến nữa.

Cứ tưởng khi đã thành bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ rồi thì việc biếu tết sẽ đơn giản hơn. Thế này, em phải bảo chúng nó vào đọc khẩn trương để còn thay đổi quan điểm chứ nếu không có ngày chúng nó lại mắc phải sai lầm bởi cái sự tưởng của mình.

Cảm ơn anh C và mọi người đã chia sẻ!

Chia sẻ