BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Dù thế nào, phụ nữ cũng không nghĩ sâu như đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù gì, đàn bà suy nghĩ không được sâu như đàn ông. Khi một mình họ làm, họ hay bị chi phối bởi những ý nghĩ tủn mủn, thiếu quan sát...

Anh C thân mến!

Câu chuyện của anh cũng là vấn đề mà rất nhiều anh em đàn ông gặp phải. Bởi đơn giản những người đàn ông trong hoàn cảnh này phần lớn nhu nhược, quyền hành chuyển cho vợ. Hơn nữa, họ cũng không phải là mẫu đàn ông chu đáo trong chuyện đối nội đối ngoại.

Có những người làm ra kinh tế, do bận rộn nên phó mặc cho vợ. Họ tin tưởng vào bà xã, quả thực những bà vợ khéo léo, biết cách sống, không bủn xỉn, họ sẽ làm rất tốt việc này. Bố mẹ hai bên đều hài lòng và chồng cũng đẹp mặt. Nhưng có ông chồng không kiếm kinh tế bằng vợ, vợ là người chặt chẽ thì không khỏi phiền lòng trong cách đối nội, đối ngoại.

Sẽ rất mất thời gian nếu hệ thống lại những sai sót của anh C. Vì vậy, chúng ta không nên bới lại quá khứ để quy kết tội cho vợ đối xử không tốt hay do bản thân anh quá nhu nhược, cái cần lúc này là phải thay đổi thế nào, hành động ra sao để hướng sự việc đi theo chiều hướng tốt đẹp, thuận cả vợ lẫn chồng.

Để thay đổi bất cứ vấn đề gì hẳn không dễ dàng, muốn có sự đổi thay, phải chấp nhận mất công sức và hi sinh cái gì đó. Ở đây tôi muốn nói đến sự mâu thuẫn, sứt mẻ một chút trong quan hệ vợ chồng.

Đằng nào thì anh C cũng biết vợ mình sẽ giận, biết chị ấy lâu làm lành và có thể cả cái tết sắp tới này không khí gia đình không được vui thì anh vẫn cần phải chấp nhận và phải làm. Thà mất một, hai cái tết, một khoảng thời gian “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng những năm sau nữa nó khác đi còn hơn để nó kéo dài mãi năm này qua năm khác còn bản thân anh luôn sống trong lo lắng, dằn vặt.

Thiết nghĩ, đàn ông nên chủ động trong vấn đề đối nội, đối ngoại. Luôn là một chàng rể tốt, coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình. Đừng để vợ nghĩ rằng anh ấy chỉ biết đến bố mẹ chồng, còn bố mẹ mình chẳng coi trọng. Khi bạn mua hay biếu cái gì cho bố mẹ mình cũng cần cho vợ biết và cần chủ động quan tâm đến bố mẹ vợ để biết ông bà nhạc cần gì, mình đáp ứng chứ đừng đùn cho vợ kiểu bố mẹ anh, anh lo, bố mẹ em, em lo. Như thế chính bạn lại tạo ra sự khinh, trọng không đáng có.

Việc anh C bớt tiền lương thưởng cuối năm để mua đồ cho bố mẹ ở quê, tôi hoàn toàn đồng ý. Anh cứ đường hoàng làm cho vợ anh biết. Nếu chị ấy giận, anh chưa cần giải thích vội. Cứ bình tĩnh, tết này anh cũng chọn một món quà tương ứng để tặng bố mẹ vợ, xem thái độ vợ anh thế nào? Làm được như thế, tôi nghĩ vợ anh sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí nể chồng hơn.

Lương anh và vợ là tương đương, anh không hề phụ thuộc vợ, anh lại là đàn ông, sao tự nhiên bỏ hết quyền hành của mình cho người khác. Anh hãy chủ động làm để vợ anh nhận thấy chồng mình là một người có bản lĩnh, có quan điểm chứ không nhất nhất phụ thuộc vào mình. Biết đâu chị ấy còn mừng hơn vì chồng mình đã thay đổi.

Phụ nữ cũng muốn chồng chia sẻ trách nhiệm, công việc, họ không thích chồng quẳng tiền rồi đùn đẩy cho họ làm. Khi một mình họ làm, họ hay bị chi phối bởi những ý nghĩ tủn mủn, thiếu quan sát. Dù gì, đàn bà suy nghĩ không được sâu như đàn ông, đàn ông có nông nổi cũng giếng khơi, còn đàn bà sâu sắc cũng chỉ như cơi đựng trầu.

Nào, hãy thay đổi vị trí người đối nội, đối ngoại từ tết này đi, anh C nhé. Hãy can đảm và mạnh mẽ hơn xem nào. Chúc anh thành công!

Chia sẻ