BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Em đã thay đổi thật sao hả chồng yêu của em?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sáng nay đi làm, nghe chồng nói "Em càng ngày càng thay đổi" với thái độ không dễ chịu chút nào, em cảm thấy rất buồn, thực sự rất buồn, chồng ạ!

Không biết khi nói ra điều đó, chồng có nghĩ là em sẽ buồn như vậy hay không và thực sự thì em đã bị tổn thương.

Em vẫn thường lên mạng đọc các bài tâm sự của chồng, của vợ người ta để nhìn lại mình cũng như điều chỉnh bản thân cho tốt hơn đẹp hơn cả về hình thức lẫn tâm hồn, để hài lòng chồng mình và giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Sáng nay đi làm nghe chồng nói: "Em càng ngày càng thay đổi" với thái độ không dễ chịu chút nào. Em không biết lúc đó chồng nói thật hay đùa nhưng em cảm giác đó là lời nói thật. Và em cảm thấy rất buồn, thực sự rất buồn, chồng ạ! Tự dưng trong mắt như có nước ấy, và trong lòng thì có một khoảng trống vô cùng. Trên quãng đường đi làm mà em không ngừng suy nghĩ về lời nói đó.

Không biết anh nói như vậy là vì chiếc áo khóac em mới mua hay là vì chén bát ngày hôm qua em chưa rửa (hôm qua mất điện đến 11h đêm mới có). Anh nói sáng giờ dậy không lo dọn dẹp mà làm gì đâu không à ("làm gì" = anh nhìn thấy em ủi cái áo khóac mới).

Không biết khi nói ra điều đó chồng có nghĩ là em sẽ buồn như vậy hay không và thực sự thì em đã bị tổn thương.

Tự thấy mình đã rất cố gắng để làm vừa lòng chồng, nếu có sự thay đổi thì chỉ có thể là tốt hơn thôi.

Và thực sự em đã thay đổi so với 3 năm trước (khi chúng mình cưới nhau) em biết quan tâm tới bố mẹ, anh em của chồng nhiều hơn với tấm lòng thực sự.

Em chiều anh, làm những điều anh muốn trong khi em thấy những điều đó không hợp lý lắm: Nhà anh có 3 anh em trai, 1chị cả và 1 em gái, bố mẹ còn khỏe đang ờ quê, anh muốn tổ chức giỗ cho ông, bà nội của anh ở nhà mình và mời anh em trong này đến (vì vợ Bác theo đạo Thiên chúa nên bác để anh thờ bà nội trong này), em đồng ý vì điều này cũng chẳng có gì phải bàn.

Anh muốn làm giỗ cho ông bà cố của anh ở nhà mình và mời anh trai và em gái đến, em nói là không cần phải làm như vậy vì ngoài Bắc bố mẹ cũng làm rồi, anh là cháu chắt không cần phải bày vẽ, nếu nhớ đến cố thì mình tự cúng ở nhà mình là được rồi, lại còn mời anh em nữa, nhưng anh nhất quyết đòi làm theo ý mình còn nói em nhỏ nhen nữa chứ. Anh nghĩ là em tiếc mấy đồng làm cơm mời anh em. Cuối cùng em cũng chiều theo anh, không lẽ vì chuyện đó mà lại cãi nhau, thôi đành nhịn cho yên cửa nhà.

Anh là con út anh về quê làm mộ cho ông bà chi phí hầu hết là anh bỏ ra (mặc dù chúng mình vừa làm nhà xong chưa hết nợ nần), hai anh trai không bỏ đồng nào ra cả, chỉ có anh Cả (mới bán nhà) bố mẹ nói mãi mới lấy được 5 triệu của ảnh. Em biết anh là người có hiếu nên em ủng hộ anh việc đó (vì đó là em đã thay đổi, chứ nếu là trước kia thì em không biết mình có thoải mái như vậy hay không nữa).

Em thấy mẹ anh đau tay lại chỉ có hai ông bà ở ngoài Bắc nên đã đề xuất với anh khi em mổ mắt cận xong thì khoảng vài tháng tới có tiền rồi nên mua máy giặt cho Bố mẹ đỡ cực,  nhất là mỗi khi trời rét. Anh rất vui vẻ gọi điện về khoe với bố mẹ liền (Vì điều nảy anh không nghĩ ra chứ không phải vì em keo kiệt).

Hồi chúng mình mới sinh con, lúc đó em củng không hiểu chuyện cho lắm. Bố em phải nẳm viện vì bị nhồi máu cơ tim, vậy mà chúng mình chẳng cho Bố đồng nào cả (mặc dù bố mẹ em không thiếu tiền và tự lo được nhưng mình có tấm lòng thì bố mẹ cũng đỡ tủi thân, vả lại khi đó mình chưa làm nhà mà đang ở nhờ bố mẹ).

Em lúc đó không nghĩ ra, trong khi anh lúc đó 32 tuổi (anh hơn em 8 tuổi), em nghĩ là anh biết nên làm việc gì cho phải nhưng anh sau này lại nói rằng "Nhà em nếu em thấy cần làm điều gì đó thì em phải đề xuất", em nghe mà lòng buồn hơn ai hết. Em (con người đã thay đổi như hiện nay) nghĩ rằng gia đình hai bên đều phải có trách nhiện như nhau, thấy việc nên làm thì bảo nhau làm chứ.

Em không muốn nghĩ rằng đôi khi anh lại vô trách nhiệm với gia đình em đến thế.

Anh ạ. Những điều này em không muốn gửi cho anh vì anh lại bảo em lôi chuyện quá khứ ra nói, rằng em so đo... Nhưng đến bao giờ thì anh mới hiểu? Có ai giống hòan cảnh của mình không nhỉ?

Chia sẻ