BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Chuột đồng cần nói cho chồng biết sự thay đổi của bạn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mà tôi cũng không đồng ý với những ông chồng hay “soi” vợ từng tý kiểu thấy vợ có cái áo mới cũng nhìn với ánh mắt khó chịu rồi nói “móc máy” kiểu chồng Chuột đồng đâu.

Đọc tâm sự: “Em đã thay đổi thật sao hả chồng yêu của em?” của Chuột đồng. Điều đầu tiên tôi muốn gửi tới bạn sự cảm thông. Cảm thông cho những ngườiđàn bà không may mắn khi lấy phải chồng không thực sự hiểu mình.

Biết mình là đại diện cho phái mạnh thật đấy nhưng tôi cũng nói luôn với Chuột đồng rằng con trai khi yêu thì không chỉ quan tâm đến bạn gái mà còn rất quan tâm đến những người xung quanh bạn gái trong đó có gia đình. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, không mấy chàng trai giữ được nghĩa cử đẹp ấy. Phần lớn họ đều hời hợt với nhà vợ, nếu có làm chỉ mang tính nghĩa vụ, làm cho xong, cho phải phép. Còn đòi hỏi họ tâm lý, phải quan tâm nhà ngoại như nhà đẻ ư? Đó là chuyện xa vời.

Ai tốt phúc lấy được ông chồng biết điều, biết nghĩ trước, nghĩ sau thấu đáo thì mở mặt. Còn ai không may mắn, lấy phải chồng ích kỷ, có lẽ nên chấp nhận chứ hi vọng cải thiện chắc nhỏ nhoi lắm.

Như chồng Chuột đồng, càng đọc càng thấy anh ta ích kỷ. Chưa hết, anh ấy còn sĩ nữa. Đúng là anh ta sống có anh có em, có hiếu với ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều cái không phải việc của mình, cứ gánh phần vào để ra oai. Việc bày vẽ như thế có thực sự cần thiết hay không? Hơn nữa, nếu muốn vợ đồng ý với mình, đối xử chu toàn với nhà mình thì ngược lại anh ta cũng phải biết quan tâm để ý đến nhà vợ. Như vậy, vợ mình mới không tủi thân, mới ý thức và có động lực để xử lý những việc về sau phát sinh.

Cứ nhăm nhe làm và đòi hỏi theo ý mình, vợ có ý kiến thì chê cô ấy nhỏ nhen. Không hiểu ở đâu ra cái tính áp đặt như thế, không hiểu vợ anh ấy nhỏ nhen hay chính anh ấy nhỏ nhen nhỉ?

Mà tôi cũng không đồng ý với những ông chồng hay “soi” vợ từng tý kiểu thấy vợ có cái áo mới cũng nhìn với ánh mắt khó chịu rồi nói “móc máy” kiểu chồng Chuột đồng đâu. Anh ta hình như vượt quá giới hạn sự quá đáng rồi.

Với một người chồng như vậy, nếu đòi hỏi anh ta thay đổi, sẽ không có đâu. Cách tốt nhất là thẳng thắn đề cập vấn đề. Bạn đã thay đổi vì anh ấy nhiều như thế mà anh ấy chưa nhận ra hoặc cố ý không biết thì phải nói thẳng để anh ấy hiểu. Khi bạn làm cho nhà anh ta hai, ít ra anh ta phải làm cho gia đình bạn một. Chẳng ai thích so sánh nhưng khi chồng mình là người ích kỷ thì phải cho anh ta thấy bạn không nhu nhược, cam chịu tới mức chỉ biết nghe lời chồng.

Những lời phân tích đúng đắn kèm theo dẫn chứng lần bố bạn ốm đủ khơi lại cho anh ta phải suy nghĩ cẩn thận hơn trước những lần đòi hỏi của mình. Thêm đó, anh sẽ hiểu sự biết điều của vợ anh không phải tự nhiên mà có. Nó là sản phẩm của sự biết nghĩ. Chả nhẽ vợ hi sinh như thế, chồng không mảy may?

Sau khi trao đổi, nếu anh ấy không thay đổi. Tốt nhất, bạn đừng cố lặp lại việc thay đổi anh ấy nữa, sẽ vô ích thôi. Lúc đó nên chủ động trước mọi việc mình làm. Những gì bạn cho là đúng, phải làm, bạn cứ làm. Đặc biệt mọi chuyện liên quan đến nhà ngoại, bạn không cần thiết cho anh ấy biết nữa. Hãy tự làm để xem anh ta có đoái hoài đến không?

Dù chẳng hay ho gì chuyện “áo gấm đi đêm” nhưng đôi khi bạn cũng phải hiểu, rất nhiều người phụ nữ khi đi lấy chồng vẫn coi chuyện này hết sức bình thường khi số phận trót “cột” họ vào một người đàn ông ích kỷ.                                                                                                                                            

Chia sẻ